Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc còn đến tận nhà chỉ bài thuốc điều trị bệnh, rồi mang gạo, sữa... đến giúp đỡ cô Hân điều trị bệnh và hỗ trợ ba cháu nhỏ. Ban giám hiệu nhiều trường cũng đã đến hỗ trợ tiền do cán bộ công nhân viên, học sinh - sinh viên đóng góp. “Gia đình chúng tôi rất cảm động và xin bày tỏ lòng biết ơn”, ông Sơn nói.
Hiện cô Hân vẫn đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học để tiếp tục vào thuốc lần 3. Theo quy trình, cô Hân sẽ vào thuốc bốn lần, song sau hai lần vào thuốc sức khỏe cô phục hồi khá chậm. Mới đây, sinh viên khoa ngữ văn Đại học Sư phạm TP.HCM đã tặng cô Hân quyển Nhật ký yêu thương do hàng trăm bạn sinh viên tự thiết kế, ghi lời chúc, động viên cô Hân vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Cố lên Hân ơi! Ngày cô không đến lớpCô giáo Ngọc Hân: “Tôi muốn về với các em học sinh”Cô giáo Ngọc Hân ơi, hãy mau khỏe để quay trở lại Nhiều tấm lòng đến với cô giáo Hân
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận