
Tổng cộng 60 người Đài Loan sẽ thay phiên chèo xuồng gỗ vượt eo biển Bashi đến quần đảo Batanes thuộc Philippines - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-6, một nhóm người Đài Loan đã bắt đầu chuyến hải trình chèo xuồng gỗ tự đóng vượt eo biển Bashi đến Philippines. Chuyến đi này nhằm mục đích hồi sinh tuyến đường hàng hải đã bị lãng quên hàng trăm năm.
Người Tao ở đảo Orchid (tạm dịch: đảo Lan) trên biển Thái Bình Dương cách huyện Taitung khoảng 50 hải lý (khoảng 92,6km) về phía đông nam. Dân tộc này vốn có mối quan hệ khăng khít với người bản địa ở đảo Batanes ở phía bắc đảo Luzon (Philippines).
Chiếc xuồng là sản phẩm của những người thợ đến từ 6 cộng đồng bản địa trên đảo Orchid. Nó được đặt tên là Ovayan (Tình bạn vàng) và có thể chứa đến 20 người.
Chuyến đi từ Đài Loan đến Philippines dự kiến kéo dài 24 giờ. Tổng cộng 60 người sẽ luân phiên chèo và thay ca trên các tàu hỗ trợ đi cùng.
Ông Maraos, Chủ tịch Tổ chức Văn hóa các dân tộc bản địa Đài Loan, cho biết: "Với chuyến đi này, chúng tôi muốn tái thiết lập tuyến đường biển giữa đảo Orchid và Batanes, tạo điều kiện lưu truyền nền văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi".
Ông Hsieh Hsiu Hsiung (61 tuổi), một hướng dẫn viên lặn biển và là một trong những tay chèo trên xuồng Ovayan, chia sẻ: "Ngày nay chúng tôi có các tàu hiện đại đồng hành nên không thấy sợ. Không rõ tổ tiên chúng tôi đã dùng phương pháp gì trong quá khứ, có lẽ họ dõi theo các vì sao và mặt trăng để định hình hướng trên biển".
Người Tao là một trong những nhóm người bản địa nhỏ nhất tại Đài Loan với dân số khoảng 5.000 người. Các nhóm người bản địa chiếm chưa đến 3% trong tổng số 23 triệu dân của Đài Loan. Dù đảo Orchid là một điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng thời tiết xấu và vị trí xa xôi thường xuyên khiến nơi này bị cô lập.

Những tay chèo người Tao nhảy vào chiếc xuồng Ovayan, ngày 15-6 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận