21/07/2022 23:46 GMT+7

6 đứa trẻ ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Mẹ tự tử, 6 đứa trẻ chơ vơ chưa cảm nhận hết nỗi đau đang tìm đến, chỉ biết đưa đôi mắt hoang mang nhìn mọi người đang lo tang lễ, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình mình.

6 đứa trẻ ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ - Ảnh 1.

6 đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác sau cái chết của mẹ - Ảnh: TRẦN MAI

Khoảng 8h sáng 21-7, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép trên cầu Đấp Quánh (thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), sau đó thi thể chị Nguyễn Thị Thúy được phát hiện. 

6 đứa trẻ nheo nhóc

Hay tin chị Thúy tự tử, thôn Vạn An 1 bàng hoàng, mọi người tụ tập chung tay cùng gia đình lo tang lễ cho chị. 6 đứa trẻ, đứa lớn nhất học lớp 5, đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi, cứ ngơ ngác nhìn. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn mơ hồ trong những tâm hồn non nớt.

Chỉ mới bập bẹ, bước chưa vững, bé Lê Minh Khang cứ ngọng nghịu gọi "mẹ ơi, mẹ ơi".

Khuôn mặt thất thần, anh Lê Thùy (42 tuổi, chồng chị Thúy) như quỵ ngã trước sự ra đi đột ngột của vợ. Trong khi các con cứ vây lấy anh, hỏi "sao mẹ ngủ lâu vậy".

Vẫn không hiểu vì sao vợ nghĩ đến chuyện dại dột như vậy, anh kể mới tối qua, hai vợ chồng còn nói chuyện. Cũng có lời qua tiếng lại liên quan đến khoản tiền 400.000 đồng lãi vay 12 triệu đồng thuộc diện hộ nghèo.

Chuyện chỉ là mỗi tháng trả 200.000 đồng tiền lãi lẫn gốc, nhưng tháng này đội lên 400.000 đồng. Chuyện đơn giản vậy cứ tưởng kết thúc, đi ngủ. Ai dè sáng hôm sau anh Thùy hay tin vợ nhảy cầu. 

Đau đớn, mỗi lần con hỏi sao mọi người đến nhà đông vậy, anh Thùy chỉ biết cúi gằm mặt. Nỗi đau đột ngột đến, chẳng còn cách sửa sai. Anh Thùy ước gì tối qua hai vợ chồng không nói chuyện 400.000 đồng ấy, có lẽ đến giờ con anh vẫn còn mẹ.

Nước mắt chảy dài, ông Lê Quang Lang (68 tuổi, cha chồng chị Thúy) kể hai vợ chồng chị Thúy lấy nhau đã được 14 năm, lúc còn đi làm rẫy ở Đắk Lắk. Cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc khi những đứa con lần lượt ra đời.

Dù kinh tế rất khó khăn nhưng với sự có mặt của 6 đứa con (15 tuổi, 11 tuổi, 8 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi) và bé Lê Minh Khang (chưa đầy 2 tuổi), hai vợ chồng cố gắng vun vén, chạy ăn nuôi con.

"5 năm trước hai đứa nó về quê, dựng cái nhà nhỏ trên mảnh đất 60m2. Thằng Thùy đi làm thợ hồ, con dâu làm công nhân may. Cuộc sống cũng đắp đổi. Con đông nên khó khăn bủa vây. Chắc quẫn trí quá con dâu tôi mới dại dột vậy", ông Lang nghẹn ngào.

6 đứa trẻ ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ - Ảnh 2.

Bà Lộc thất thần ôm mấy đứa cháu nhỏ - Ảnh: TRẦN MAI

6 đứa trẻ ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ - Ảnh 3.

Anh Thùy nén nỗi đau bên cạnh các con - Ảnh: TRẦN MAI

Chung tay đùm bọc

Dù nghèo khó, lúc này tình làng nghĩa xóm mới thật sự quý giá với gia đình. Chạy đi chạy lại trong tang lễ, ông Sáu (hàng xóm) nhẹ nhàng bảo: "Chuyện lỡ rồi, giờ chỉ mong mọi người chung tay hỗ trợ chăm lo cho các cháu".

"Dẫu sao bọn trẻ vẫn còn tương lai, người làng sẽ cố gắng góp gạo mắm cùng gia đình lo cho các cháu. Còn tương lai mấy đứa nhỏ vẫn cần những tấm lòng. Lúc này điều ấy rất quý giá", ông nói thêm.

Ông Lê Văn Phi - phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa - cho biết trước kia vợ chồng chị Thúy thuộc diện hộ nghèo của xã, rồi xuống hộ cận nghèo. Năm ngoái, hộ gia đình chị Thúy được xóa hộ cận nghèo.

"Hai vợ chồng rất siêng năng làm ăn, chưa nghe bất kỳ điều tiếng gì. Nhiều khả năng do khó khăn, cộng áp lực nợ nần nên mới nảy sinh hành động thiếu suy nghĩ... Trước mắt, địa phương cũng trích kinh phí, hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng", ông Phi nói.

Nói về những dự tính lo cho các cháu, ông Phi nói các cấp ngành sẽ tìm cách hỗ trợ. Còn có các hội đoàn thể bên cạnh, dù không thể thay thế yêu thương của mẹ nhưng cũng là hơi ấm để các cháu an tâm học hành.

6 đứa trẻ ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình anh Thùy - Ảnh: TRẦN MAI

6 đứa trẻ ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ - Ảnh 5.

Hàng xóm tụ tập lo đám tang cho chị Thúy - Ảnh: TRẦN MAI

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, đại diện một nhóm thiện nguyện ở Hà Nội cho biết sẽ kết nối, cố gắng hỗ trợ cho các cháu. 

Trong nỗi đau, tình người ít nhiều đã sưởi ấm những tâm hồn thơ dại...

Mẹ nghi nhảy cầu tự tử, để lại 6 con thơ Mẹ nghi nhảy cầu tự tử, để lại 6 con thơ

TTO - Người dân phát hiện xe máy cùng một số tư trang trên cầu nghi có người nhảy cầu tự tử. Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân. Đáng buồn, nạn nhân mất để lại 6 con thơ.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên