Phóng to |
| Dưới chân cầu Long Biên - Ảnh: XUÂN CHÍNH |
Tham vọng của bà Nguyễn Nga là biến Long Biên và vùng phụ cận thành một bảo tàng văn hóa lịch sử sống giữa lòng Hà Nội. Siêu dự án này sẽ bao gồm cải tạo cầu Long Biên và 131 vòm cầu dọc phố Phùng Hưng, tháp nước Hàng Đậu, cải tạo bãi giữa Sông Hồng… Những con số này được đưa ra trong hội thảo Dự án Bảo tồn, cải tạo cầu Long Biên của kiến trúc sư Nguyễn Nga tổ chức sáng 20-9 tại Hà Nội.
Đáp lại lời kêu gọi đầy tham vọng của bà Nguyễn Nga, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính cho rằng, riêng việc thông qua dự án cũng phải trải qua cả rừng thủ tục. “Chúng ta cũng không nên bàn quá sớm về các vấn đề kiến trúc, kỹ thuật mà hãy coi đây chỉ là một phác thảo chỉ có thể khả thi khi tìm được tiếng nói chung với ngành giao thông và có sự ủng hộ của chính quyền”, KTS Hoàng Đạo Kính cho biết.
Không chỉ KTS Hoàng Đạo Kính mà một số ý kiến khác cũng nêu thắc mắc về sự lãng phí con số 5.000 nghìn tỉ để đưa một cây cầu vào bảo tàng trong khi nó vẫn đang giữ một vai trò to lớn trong hoạt động giao thông và đời sống văn hóa giải trí của người dân.
Theo bà Nguyễn Nga, nếu siêu dự án này được thông qua, sẽ phải mất đến 20 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, bà Nguyễn Nga khẳng định sẽ không thực hiện nó bằng cách kêu gọi nguồn vốn nhà nước. Để có 5.000 tỉ, bà Nga đặt hy vọng vào nguồn tài trợ của chính phủ Pháp và sự đóng góp của các thành phần tư nhân khác.
Tuy nhiên, để có được những ưu đãi này, chính phủ Việt Nam sẽ phải đứng ra bảo lãnh và tạo điều kiện cho các bên tham gia bằng những ưu đãi đặc biệt về thuế, chính sách ngoại tệ, tỷ lệ khai thác… Kiến trúc sư Nguyễn Nga được biết đến là người tổ chức hai festival cầu Long Biên năm 2009 và 2010.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận