5 y bác sĩ Bệnh viện Tuyên Quang ép tim, cứu du khách ở biển Nhật Lệ

Đang đi du lịch tại Đồng Hới (Quảng Trị), nhóm 5 y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang gặp 2 người bị đuối nước và đã cứu thành công cả 2 khỏi tử thần.

 - Ảnh 1.

Bác sĩ Đại (áo cam) lao vào ép tim giành lại sự sống cho người bị đuối nước trong chuyến du lịch trên biển Nhật Lệ - Ảnh cắt từ clip

Đang trong chuyến du lịch tại biển Nhật Lệ (Đồng Hới, Quảng Trị), một nhóm y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phát hiện hai khách du lịch bị đuối nước, nguy kịch.

Nhóm y bác sĩ đã lao vào giành giật sự sống cho cả hai.

Cứu người đuối nước khi đi dạo trên biển Nhật Lệ

Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, BS.CKI Đào Văn Đại, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, kể khoảng 6h sáng 21-7, ông đang ra bờ biển trước khách sạn đi dạo thì phát hiện có hai người đuối nước vừa được đội cứu hộ dùng mô tô nước đưa lên bờ và đang tìm cách sơ cứu.

Ông chạy ngay đến vị trí người bị nạn để tiếp ứng. Có một người đã tím tái, ngừng tim nên ông tập trung cứu trước.

"Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ vận dụng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp dồn sức vào vừa ép tim, vừa thổi ngạt cho nạn nhân", bác sĩ Đại kể.

Khoảng 5 phút sau, nhóm người cùng đoàn du lịch của bác sĩ Đại cũng kịp đến hỗ trợ. Nhóm này gồm 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng thay nhau ép tim và thổi ngạt, sơ cứu cho cả hai người.

Vài phút sau đó, Công ty cấp cứu 115 tại Đồng Hới đưa phương tiện, thiết bị và thuốc đến hỗ trợ.

"Khi đó mới có thiết bị, nên người ép tim ngoài lồng ngực, người bóp bóng hỗ trợ hô hấp, người đặt nội khí quản, người tiêm thuốc. Đến khi nạn nhân đã có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn thì đưa lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi, điều trị", ông nói.

Chuyến du lịch đáng nhớ

Nhóm y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đến Đồng Hới du lịch từ chiều 20-7. Sau khi cứu người vào sáng 21-7, đoàn đi trải nghiệm một số điểm đến tại Quảng Trị. Đến sáng 22-7, đoàn lên xe ra viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Phú Trạch, gần đèo Ngang rồi đi tiếp ra phía Bắc để trở về lại Tuyên Quang.

Bác sĩ Đại cho rằng mình rất có duyên mới có mặt đúng lúc và đúng nơi để cứu được hai người đuối nước. Vì chỉ cần trôi qua thêm 1-2 phút là qua thời điểm "vàng" để cứu người.

Bác sĩ Đại cũng mong khách du lịch hết sức cảnh giác với việc tắm biển ở khu vực cửa sông Nhật Lệ, vì đây là vùng biển cấm tắm. Chính quyền địa phương cắm rất nhiều biển cấm tắm.

"Nhiều người rất chủ quan, nghĩ mình biết bơi nên liều. Nhưng vùng nước ở cửa sông rất khó lường, có thể trả giá bằng tính mạng", bác sĩ Đại chia sẻ.

Như Báo điện tử Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 21-7, hai du khách từ tỉnh Phú Thọ đã bị đuối nước khi tắm ở khu vực cấm tắm tại cửa biển Nhật Lệ.

Hiện cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và đã tạm qua cơn nguy kịch.

 - Ảnh 3.Liều lĩnh tắm biển ở vùng cấm tắm, 2 du khách đuối nước trên biển Nhật Lệ

Hai du khách đến từ tỉnh Phú Thọ ra biển Nhật Lệ tắm lúc sáng sớm, lại tắm ở khu vực cấm tắm nên đã bị đuối nước. Đội cứu hộ đã phát hiện và ứng cứu kịp thời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất