22/09/2021 14:27 GMT+7

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sáng 22-9, những chuyến xe đặc biệt đã đưa hơn 200 người dân Ninh Thuận là những thai phụ, trẻ em đang sinh sống tại TP.HCM trở về quê nhà sau một thời gian dài giãn cách xã hội tại thành phố.

Đoàn xe đặc biệt chở người dân Ninh Thuận về quê hương sáng 22-9 - Video: CHÂU TUẤN

Đúng 9h sáng, đoàn xe màu cam bắt đầu lăn bánh rời bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để đưa người dân Ninh Thuận về quê hương. 

Những giọt nước ướt nhòe nơi khóe mắt vì hạnh phúc, đoàn người ngồi trên xe vẫy tay chào như một lời cảm ơn gửi đến các nhân viên tại bến xe đã giúp đỡ họ về với mảnh đất quê nhà.

Từ rất sớm, nhiều người đã có mặt tại bến xe để hoàn tất các thủ tục, sẵn sàng cho cuộc hành trình hồi hương rất đặc biệt này. Tại đây, người dân được phát đồ bảo hộ và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, mặc đồ bảo hộ an toàn, hành khách sẽ được bố trí vào chỗ ngồi sao cho phù hợp theo từng nhóm.

Những người dân được hỗ trợ về tỉnh Ninh Thuận đợt này là phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở (mang thai từ tuần 37 trở lên), phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt lại TP.HCM.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Hãng xe Phương Trang bố trí 12 xe giường nằm để đưa người dân về quê. Bên cạnh đó, đoàn xe còn được hai xe CSGT dẫn đường, 2 xe y tế và 1 xe phục vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người dân xuyên suốt cuộc hành trình.

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 2.

Gia đình anh Nguyễn Văn Được (32 tuổi) vui mừng vì sắp được trở về quê hương sau thời gian dài ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chị Dương Thị Mỹ Hậu (27 tuổi), thường trú huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ: "Đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này là đứa con 2 tuổi. Ở trên đây, hai mẹ con không có người thân. Từ lúc mang bầu bé, tôi không có việc làm, tiền bạc để dành bao nhiêu cũng đã dùng hết trong thời gian thành phố giãn cách. 

Nghe tin tỉnh mình đón dân về, tôi rất hạnh phúc, hồi hộp đếm từng giờ để về quê hương. Tôi chỉ tạm chia tay Sài Gòn một thời gian, giãn dịch sẽ gửi con cho ngoại ở quê và quay trở lại đây ngay".

Đôi mắt của những em bé theo cha mẹ về quê bừng sáng long lanh. Nắm chặt tay của người thân, nhiều câu hỏi liên tục được đặt ra từ các em "mình về quê có lâu không mẹ", "đi về quê có xa không cha"...

Tại bến xe, tiếng khóc của em bé vừa được 2 tháng rưỡi tuổi làm nhiều người chú ý. 

Cha của bé này là anh Nguyễn Văn Được (32 tuổi). Với anh Được, đây là lần trở về quê đặc biệt nhất. Tạm ngưng công việc đã mấy tháng nay, hai vợ chồng anh sống bằng số tiền tích lũy còn lại có trong nhà.

"Vợ tôi sinh bé nhỏ trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên, cháu nhà tôi được về thăm ông bà ngoại, không ngờ lại về thăm trong hoàn cảnh này. Hy vọng qua tháng, tình hình dịch tại thành phố ổn hơn, tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục đi làm nuôi cả gia đình" - giọng nói của anh Được tràn đầy niềm vui.

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 3.

Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Bình - phó giám đốc Sở Lao động tỉnh Ninh Thuận - cho biết, đây là đợt đầu tiên tỉnh Ninh Thuận tổ chức đưa người dân từ TP.HCM về quê. 

Toàn bộ bà con về quê dịp này sẽ được đưa về cách ly tập trung tại một số điểm cách ly để giám sát y tế trước khi trở về với gia đình.

Những phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở sẽ được bố trí cách ly tại một khu vực riêng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để đảm bảo việc sinh con được an toàn. 

Trường hợp công dân có nhu cầu cách ly tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh sẽ đăng ký và tạo điều kiện theo nhu cầu.

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 4.

Có những em bé chỉ mới vài tháng tuổi đã cùng cha mẹ trở về quê hương trong hoàn cảnh đặc biệt này - Ảnh: CHÂU TUẤN

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 5.

Nhiều gia đình rời TP.HCM trên những chuyến xe miễn phí là người đưa con đi khám bệnh bị mắc kẹt ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 6.

Một người phụ nữ ngủ thiếp đi trên xe, trước giờ khởi hành - Ảnh: CHÂU TUẤN

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 7.

Đoàn xe chở người dân về quê được xe CSGT, xe cấp cứu dẫn đường và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xuyên suốt hành trình - Ảnh: CHÂU TUẤN

200 thai phụ, trẻ em được đưa về quê Ninh Thuận - Ảnh 8.

Một em nhỏ háo hức vì sắp được về quê thăm ông bà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phú Yên khống chế dịch, liên tục đưa dân về quê chia lửa với TP.HCM Phú Yên khống chế dịch, liên tục đưa dân về quê chia lửa với TP.HCM

TTO - Tỉnh Phú Yên trở thành điểm sáng trong công tác chống dịch COVID-19 khi nỗ lực đón gần như toàn bộ người dân tha hương trở về nhà nhưng vẫn đảm bảo khống chế dịch đúng tiến độ.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên