06/09/2016 08:10 GMT+7

2 “cánh cò” đơn côi vào đại học

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Cả hai đều là những đứa con của “ngôi nhà chung”: Cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương (Trung tâm Hướng Dương, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Thị Hà làm thêm tại một tiệm tạp hóa - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Hà làm thêm tại một tiệm tạp hóa - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

1. Nguyễn Thị Hà (quê Lâm Đồng) chia sẻ lý do chọn ngành phát triển nông thôn Trường ĐH Nông lâm TP.HCM là vì quê Hà ở Tây nguyên, rừng núi nhiều, đời sống nông thôn còn nhiều khó khăn nên Hà mong muốn sau khi học xong về quê làm việc xây dựng quê hương và nuôi bà ngoại.

Tranh thủ thời gian cửa hàng tạp hóa - trà sữa không có khách, Hà chia sẻ về hoàn cảnh gia đình: Hà mồ côi cha từ khi học lớp 1, lên đến lớp 4 mẹ Hà đi thêm bước nữa. Kể từ đó, Hà và em về sống với bà ngoại. Bà ngoại ở quê chỉ trồng tiêu, trồng dâu nuôi tằm.

Năm lớp 10, thông qua những người quen, Hà lên Trung tâm Hướng Dương ở và tiếp tục học hành.

“Ở quê, bà ngoại đã lớn tuổi nhưng phải lo cho hai chị em ăn học, mình thấy thương bà quá mà không có cách nào giúp nên khi có người giới thiệu là xuống Trung tâm Hướng Dương ở cho bà đỡ vất vả” - Hà nói.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn quốc, Hà đi làm thêm cách nơi ở khoảng 3km. Hằng ngày cứ 6g sáng, Hà lội bộ từ chỗ ở đến chỗ làm.

Thấy Hà không có xe đi, bà chủ quán thương tình cho Hà mượn chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại.

Vừa pha chế trà sữa cho khách, Hà nói: “Mỗi ngày làm được 100.000 đồng tiền công dành chuẩn bị xuống Sài Gòn nộp học phí nhập học. Nhập học, tìm chỗ ở ổn định, mình sẽ tiếp tục kiếm việc làm thêm trang trải việc học”.

Bà Lũy, chủ quán tạp hóa - trà sữa nơi Hà làm thêm, cho biết: “Hà siêng lắm! Tôi khuyên cố gắng học có trình độ, có kiến thức đi làm mà nuôi bản thân, nuôi bà ở quê chứ đừng bỏ cuộc”.

Mỹ Linh làm phục vụ bàn tại một nhà hàng ở thị xã Bến Cát - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Mỹ Linh làm phục vụ bàn tại một nhà hàng ở thị xã Bến Cát - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

2. Đơn côi hơn Hà, Huỳnh Thị Mỹ Linh (quê Bình Định) mồ côi cha năm học lớp 3, lên lớp 4 mẹ Linh cũng vĩnh viễn ra đi. Từ ngày cha mẹ mất, Mỹ Linh sống và học tập nhờ sự cưu mang của bà ngoại. Năm lớp 10, Linh được chuyển vào Trung tâm Hướng Dương để học.

Tất bật lo trải khăn bàn, sắp xếp lại chén đũa trên các bàn tiệc tại nhà hàng, Mỹ Linh nói: “Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên mình rèn được tính tự lập, chịu khó. Làm phục vụ bàn từ 8g-22g, khổ mình không ngại, chỉ mong sao kiếm được tiền để lo nhập học”.

Chính vì quyết tâm trên mà ngay sau khi thi tốt nghiệp THPT toàn quốc xong, Linh dùng xe đạp rong ruổi trên nhiều tuyến đường ở thị xã Bến Cát tìm việc làm. “Cứ đi đến đâu thấy bảng tuyển nhân viên là lại vào hỏi. Mai mốt xuống Sài Gòn học, mình cũng sẽ vừa học vừa đi làm” - Mỹ Linh chia sẻ.

Năm nay, ngoài trúng tuyển ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Mỹ Linh còn đậu vào ngành toán học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Mỹ Linh cho biết chọn học ngành quản trị kinh doanh là do đã có kế hoạch, dự định riêng của bản thân.

“Em trai của mình hiện nay đang được Trung tâm Hướng Dương cưu mang. Mình chọn học ngành trên với mong muốn sau này ra trường sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, góp một phần vào đền đáp lại ân tình mà trung tâm và những mạnh thường quân đã cưu mang, giúp đỡ hai chị em” - Mỹ Linh bộc bạch.

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên