18/04/2017 09:47 GMT+7

​1000 tù nhân Palestine tuyệt thực trong tù Israel

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Đây là cuộc tuyệt thực tập thể của tù nhân lớn nhất trong 20 năm qua, nhằm tố cáo điều kiện giam giữ khắc nghiệt.

Biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với tù nhân Palestine ở Bethlehem
Người Palestine biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với tù nhân Palestine ở Bethlehem ngày 17-4 - Ảnh: Reuters

Theo AFP, số lượng tù nhân tham gia có khác biệt giữa thông tin của phía quản lý nhà tù Israel (hơn 1.000 tù nhân) và phía các tổ chức bảo vệ quyền tù nhân (1.500).

Đây là cuộc tuyệt thực được tiến hành từ ngày 17-4 theo lời kêu gọi của ông Marwan Barghouti, lãnh đạo tinh thần của phong trào Fatah. Theo Reuters, ông Marwan Barghouti, 58 tuổi, đang bị giam giữ với 5 án tù chung thân vì tội giết hại người Israel trong những cuộc nổi loạn khoảng năm 2000-2005.

Mục tiêu của cuộc tuyệt thực tập thể vô thời hạn này là nhằm tố cáo những điều kiện giam giữ tệ hại đối với 6.300 tù nhân người Palestine đang bị giam giữ tại Israel.

Trong ngày 17-4 cũng đã có nhiều cuộc biểu tình ủng hộ phong trào tuyệt thực của tù nhân được tổ chức tại khu vực Bờ Tây sông Jordan, Dải Gaza...

Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động của Israel ở bờ tây thành phố Bethlehem.

Người biểu tình Palestine đã dùng đá ném về phía cảnh sát Israel và lực lượng Israel đã sử dụng lựu đạn cay để dẹp đoàn biểu tình.

Giữa làn khói đạn cay, người biểu tình mang mặt nạ ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc xuống đường ngày 17-4 ở Bethlehem - Ảnh: Reuters
Giữa làn khói đạn cay, người biểu tình mang mặt nạ ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc xuống đường ngày 17-4 ở Bethlehem - Ảnh: Reuters

Tại Ramallah, thủ phủ của chính quyền Palestine, có khoảng 300- 400 người tụ tập phản đối, trong đó có người thân của các tù nhân đang tham gia tuyệt thực.

Bà Fadwa Barghouti, vợ của Marwan, cũng tham gia đoàn biểu tình. Bà đã cầm loa lĩnh xướng tố cáo các điều kiện giam giữ tù nhân người Palestine.

“Tôi thấy lo, rất lo lắng, không chỉ cho chồng tôi mà còn cho tất cả các tù nhân. Nhưng vì các gia đình của các tù nhân trông cậy vào tôi nên tôi phải mạnh mẽ”, bà Fadwa lên tiếng.

Ông Majed Bamya, nhà ngoại giao Palestine phụ trách vấn đề tù nhân chính trị, cho biết cuộc tuyệt thực vô thời hạn này là “cần thiết”.

“Đây là cách cuối cùng để có thể được lắng nghe và kêu gọi thế giới can thiệp đối với thế lực chiếm đóng để chúng ngừng các vi phạm về quyền của tù nhân vốn được bảo vệ theo các hiệp định Geneva”, ông Bamya khẳng định.

Những người biểu tình có lý do để lo lắng cho sinh mạng của người thân của mình bởi lẽ các ban quản lý nhà giam của Israel tuyên bố sẽ không thương lượng với tù nhân Palestine.

Theo Reuters, một thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố: “Chúng không phải các tù nhân chính trị. Các tù nhân người Palestine trong trại bên Israel là những tên khủng bố hoặc sát nhân đã bị kết án và chúng được đối xử theo đúng luật quốc tế”.

Người biểu tình ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc xuống đường ngày 17-4 ở Bethlehem - Ảnh: Reuters
Người biểu tình ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc xuống đường ngày 17-4 ở Bethlehem - Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động của Israel bắn về phía đoàn biểu tình người Palestine ở gần Bethlehem - Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động của Israel bắn về phía đoàn biểu tình người Palestine ở gần Bethlehem - Ảnh: Reuters
Một người Palestine lớn tuổi được hỗ trợ sau khi trúng khói đạn cay - Ảnh: Reuters
Một người Palestine lớn tuổi được hỗ trợ sau khi trúng khói đạn cay - Ảnh: Reuters

 

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên