23/11/2014 19:18 GMT+7

10 người Malaysia cầm chân Myanmar

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng Myanmar lại không thể đánh bại được 10 cầu thủ của Malaysia trong trận đấu đầu tiên bảng B AFF Suzuki Cup 2014 tại Singapore.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, trời đổ mưa trên sân vận động quốc gia Singapore lớn đến mức ban tổ chức giải phải lùi giờ bóng lăn đến một giờ đồng hồ. Mặt sân ướt sũng nước sau đó cũng khiến hai đội bóng gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Đầu trận đấu, các học trò của HLV Radojko Avramovic lộ rõ ý định đánh phủ đầu đối thủ khi dồn lên tấn công quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 7, Myanmar suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu cận thành của tiền vệ Kyaw Chit, đáng tiếc là ở khoảng cách chừng 6m, tiền vệ này lại đưa bóng đi vọt xà.

Sau 15 phút đầu bị ép sân, Malaysia dần lấy lại thế trận trong khi các cầu thủ Myanmar cũng bắt đầu lùi về phòng ngự nhiều hơn. Thế trận diễn ra khá giằng co trong suốt hiệp một khi Malaysia chỉ chủ trương chơi phòng ngự phản công. Ở phía ngược lại, các cầu thủ Myanmar là những người chịu khó phối hợp đập nhả và tạo ra lối chơi đáng xem hơn nhờ vào kỹ thuật khéo léo của tiền vệ Kyi Lin.

Dù vậy, các cầu thủ Malaysia với kinh nghiệm của mình vẫn là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn trong các tình huống cố định khi hậu vệ Afif tỏ ra rất nguy hiểm trong mỗi tình huống dâng cao tham gia tấn công.

Giữa thời điểm trận đấu diễn ra  giằng co, nhàm chán thì bước ngoặt xảy ra vào phút 35 khi tiền vệ Gary Robbat phạm lỗi với Kyi Lin giữa sân và phải lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân.

Việc Malaysia bất ngờ mất người càng khiến các cầu thủ Myanmar quyết tâm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số trước khi hiệp một kết thúc. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Malaysia cũng gây bất ngờ lớn khi thay vì co mình phòng ngự, đã bùng lên đôi công với đối thủ và 10 phút cuối hiệp một trở thành khoảng thời gian đáng xem nhất của trận đấu. Malaysia thậm chí suýt có được bàn mở tỷ số với liên tục hai tình huống sút phạt cuối hiệp một nhưng sự xuất sắc của thủ thành Si Thu đã cứu thua cho Myanmar.

Sang hiệp hai, Myanmar với lợi thế hơn người tiếp tục duy trì sức ép lên khung thành đối thủ nhưng vẫn không thể xuyên phá được hàng phòng ngự chắc chắn của Malaysia. Thêm vào đó, trong những tình huống có cơ hội hiếm hoi, các học trò của HLV Avramovic lại tỏ ra thiếu sự sắc sảo.

Điển hình như pha bóng ở phút thứ 85, Myanmar có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng các tiền đạo của họ lại tỏ ra quá nóng vội trong hai pha sút bóng liên tục, khiến thủ thành Khairul Fahmi và hậu vệ của Malaysia dễ dàng cản phá bóng.

Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng mà các cầu thủ hai đội tạo ra, trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. 

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên