Nối dài những ân tình...Dù cùng cực vẫn không để cho con thất học
![]() |
Bà Đồng Thị Bạch Tuyết (bìa trái, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang) trò chuyện với bạn Trương Thị Ánh Son - Ảnh: Thúy Hằng |
Bà Đồng Thị Bạch Tuyết, chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, cho biết sau bài báo “Bỏ ra thì tội các em lắm” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 6-10, nói về 20 tân sinh viên đã được xét trao học bổng rồi không thể trao, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ. Đầu tiên là Hội Khuyến học vận động được 40 triệu đồng để trao 2 triệu đồng/sinh viên. Sau đó, một nhà hảo tâm ở TP.HCM (nhất định không nêu tên tuổi, địa chỉ) đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ gửi thêm 20 triệu đồng. Trong lúc Hội Khuyến học chuẩn bị mời các bạn về để trao học bổng thì Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Sài Gòn Co.op) liên hệ với Tuổi Trẻ góp 40 triệu đồng nữa. Như vậy, hai tuần sau khi bài báo “Bỏ ra thì tội các em lắm” phát hành, 20 tân sinh viên nghèo tỉnh Tiền Giang đã được giúp đỡ với số tiền 100 triệu đồng.
Cầm suất học bổng 5 triệu đồng, bạn Trương Thị Ánh Son (Trường cao đẳng Kỹ thuật Vinatex) xúc động: “Hồi tháng 9-2013 em nhận được điện thoại của báo Tuổi Trẻ báo tin không được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” em muốn suy sụp luôn vì đang mong được học bổng để học ĐH Sài Gòn. Nhưng vì không tiền đóng học phí nên em phải chọn học cao đẳng ngành công nghệ sợi dệt để được miễn học phí. Mấy hôm trước nhận được điện thoại báo tin được trao học bổng, em hạnh phúc lắm. Em chỉ tiếc là nếu như học bổng đến sớm hơn thì em đã được học ĐH rồi. Nhưng em sẽ học tiếp lên ĐH vì đó là mơ ước của em”.
Bạn Lê Thị Diễm My quê ở xã Tân Bình, huyện Cai Lậy cũng vì nghèo mà phải chọn ĐH Sư phạm để khỏi đóng học phí. Bạn tâm sự: “Cha mẹ làm mướn ngày được ngày không nên khi được nhận học bổng nhiều tiền thế này, cả nhà em ai cũng vui. Số tiền này sẽ giúp em rất nhiều trong thời gian học ở Sài Gòn. Cha mẹ cũng đỡ lo vài tháng”.
Đến chung vui với các bạn tân sinh viên nhận học bổng lần này, ông Trần Thanh Đức (phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang) nói số tiền các bạn được nhận không phải là quá lớn nhưng chứa đựng biết bao nghĩa tình, biết bao sự quan tâm của các nhà hảo tâm ở khắp nơi. Họ kỳ vọng các bạn sẽ đi đến cùng việc học, vì chỉ có học mới giúp bản thân các bạn và gia đình thoát nghèo, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. “Thầy đã đi dạy học 30 năm, các thế hệ học trò của thầy có rất nhiều người nghèo nhưng học rất giỏi. Giờ nhiều người trong số họ rất thành đạt và trở lại giúp người nghèo. Thầy mong các em cũng sẽ thành đạt và giúp người, giúp đời như vậy” - ông Đức nhắn nhủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận