
Nhiều người bị mắc kẹt trong vườn thú hoang dã ở Thái Lan vì giải chạy bộ - Ảnh: THAIRATH
"Hỗn loạn, giận dữ, nhiều tranh cãi", báo Thairath mô tả về những gì diễn ra ở vườn thú quốc gia Khao Yai, nằm ở tỉnh Nakhon Ratchasima, tối ngày 14-2.
1.800 người đã bị mắc kẹt ở đây khi Giải chạy bộ Khao Yai Wild Breeze Run lâm vào tình thế "vỡ trận".
Theo Thairath, giải chạy bộ này là một trong những sự kiện thú vị kết hợp giữa thể thao và du lịch. Người tham gia sẽ trải qua hai ngày một đêm, kết hợp chạy bộ, leo núi, ngắm động vật hoang dã và cắm trại.
Phí đăng ký lại khá rẻ, chỉ 1000 baht (hơn 800.000 đồng), dẫn đến việc có quá đông người đăng ký, lên đến 1.800.
Dường như số lượng người tham gia quá đông đã khiến ban tổ chức lâm vào thế khó, bởi tổ chức một giải chạy bộ ở một khu bảo tồn động vật hoang dã như Khao Yai là không đơn giản chút nào.
Khi 1.800 người tham gia đã tề tựu tại vườn thú, ban tổ chức giải bất ngờ công báo hủy sự kiện.
"Vấn đề phát sinh do ban tổ chức sự kiện không thể tuân thủ đầy đủ các biện pháp được đề xuất cho Vườn quốc gia Khao Yai, bao gồm việc không cung cấp đủ cơ sở vật chất và chỗ ở cho 1.800 người tham gia như đã thỏa thuận", báo Thairath cho biết.
Tình trạng hỗn loạn đã diễn ra trong đêm 14-2 tại Khao Yai, khi 1.800 người không thể dự giải, và mắc kẹt lại ở nơi đây.

Poster của giải chạy bộ - Ảnh: FB
"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chạy bộ, và tôi rất thất vọng. Tôi muốn khóc. Họ chỉ thông báo khi chúng tôi đã đến đây", một người đăng ký chạy nói với Thairath.
Vườn quốc gia Khao Yai sau đó đã phối hợp với Sở Cảnh sát Nakhon để xử lý tình huống, đưa mọi người rời khỏi nơi đây một cách an toàn.
Sự kiện sau cùng không có thiệt hại gì về con người, nhưng để lại nhiều tranh cãi và trải nghiệm đầy ám ảnh với những người tham gia chạy bộ.
Khi đặt chân đến đây, họ mới phát hiện ra rằng ban tổ chức hoàn toàn không có đủ nhân sự để đảm bảo an toàn cho mọi người, ở một khu bảo tồn động vật hoang dã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận