23/08/2019 10:07 GMT+7

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Phòng triển lãm của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội ngập trong những cánh bướm rực rỡ sắc màu, mà mỗi đàn bướm lại cùng nhau bay về một hướng, như những thiên thần đang cất cánh bay lên.

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Phòng triển lãm của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội ngập trong những cánh bướm rực rỡ sắc màu - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Gần 1.300 con bươm bướm sặc sỡ được làm bởi các nghệ sĩ cùng gần 1.300 em nhỏ là trẻ khuyết tật và không khuyết tật từ nhiều nước trên thế giới, được gắn lên những bức tường, những cánh cửa kính.

Trên mỗi bức tường hay cánh cửa ấy, những chú bướm xinh đẹp mang thân hình một em bé có cánh, cùng nhau bay về một hướng. Có lẽ, những chú bướm xinh đẹp đủ sắc màu ấy đang vừa bay vừa hát những khúc hoan ca.

Cảnh tượng đó dường như khiến bất cứ ai bước vào căn phòng bươm bướm sẽ được lây lan những ấm áp và khởi sinh trong lòng những reo ca như cũng muốn được cất cánh bay lên.

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Triển lãm được sắp đặt từ gần 1.300 cánh bướm của nghệ sĩ và gần 1.300 trẻ em khuyết tật và không khuyết tật - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Bước tới gần hơn, nhìn thật kỹ vào đàn bướm sặc sỡ, sẽ thấy đàn bướm ấy không phải chỉ toàn những chú bướm xinh đẹp hoàn hảo. Rất nhiều chú bướm được tô màu và vẽ vời thật vụng dại, đôi khi rối rắm đến bực bội; bên cạnh những cánh bướm đẹp ngất ngây.

Lại có những cánh bướm mang trên đó những thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia để xua đi nỗi cô đơn, sợ hãi.

Đó hẳn là những cánh bướm không hoàn hảo theo những chuẩn mực thông thường, được làm bởi những trẻ em khuyết tật, tự kỷ từ nhiều đất nước mà dự án đã đi qua, trong đó có tác phẩm của 100 trẻ em khuyết tật trí tuệ, khiếm thính, tự kỷ ở trường chuyên biệt Bình Minh tại Hà Nội.

Nhiều trong số đó là những đứa trẻ khiếm khuyết, những đứa trẻ khác biệt, lần đầu biết cầm bút vẽ, tô màu cho một tác phẩm hoàn chỉnh theo cách của các em.

Những cánh bướm lộng lẫy, hoàn hào cùng tươi vui đứng bên những cánh bướm vũng về, khiếm khuyết. Sự kết hợp này không làm cả đàn bướm "kém sắc" hơn, mà ngược lại, nó tạo ra một chỉnh thể thật lấp lánh, cảm động.

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Phó chủ tích thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn nói triển lãm lan tỏa sự ấm áp, là một gợi ý tốt cho các nghệ sĩ Việt Nam trong các dự án nghệ thuật làm với trẻ em - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đây là triển lãm sắp đặt có tên Hóa thành bươm bướm kéo dài tới 14-9 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội), do họa sĩ Hàn Quốc Ahn Yun Mo khởi xướng cùng các trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật trên thế giới từ năm 2013.

Triển lãm đã đi qua nhiều nước Hàn Quốc, Mỹ, châu Phi, Indonesia, châu Âu trước khi đến Việt Nam. 

Triển lãm còn trưng bày gần 20 tác phẩm hội họa của họa sỹ Ahn Yun Mo và 5 họa sỹ khuyết tật Hàn Quốc, cũng vẽ những cánh bướm, những bông hoa rực rỡ và những đứa trẻ tươi vui.

Là một nghệ sĩ trẻ, nhưng Ahn Yun Mo đã có tới 80 lần tổ chức dự án trong và ngoài nước có sự tham gia của trẻ em khuyết tật, tự kỉ.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Những bức tường trắng phủ đầy những cánh bướm đủ sắc màu tạo nên những xúc cảm tươi vui, rộn rã trong lòng những công chúng ghé thăm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Không phải tất cả những cánh bướm kia đều hoàn hảo, có những cánh bướm khá vụng về và chẳng sặc sỡ chút nào, nhưng những hoàn hảo và khiếm khuyết đứng cạnh nhau trong niềm vui lại tạo nên một chỉnh thể cảm động - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một cánh bướm mang thông điệp ấm áp: Bạn không cô đơn đâu! - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 7.

Và thông điệp về tình yêu thương - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 8.

Có cánh bướm là cả một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Có cánh bướm chỉ đơn sắc vậy thôi - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Và đôi khi những nét màu rối bời lắm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 11.

Mỗi cánh bướm, một thiên thần bay lên - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 12.

Thiên thần này có vẻ giống như một siêu nhân Người Nhện - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

1.300 bươm bướm của những hoàn hảo - khiếm khuyết trong triển lãm ở Hà Nội - Ảnh 13.

Và có những cánh bướm mang cả bảy sắc cầu vồng - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Cùng vẽ tranh và làm quốc kỳ với người khiếm thị tại Triển lãm Maris Cùng vẽ tranh và làm quốc kỳ với người khiếm thị tại Triển lãm Maris

TTO - Triển lãm Maris giới thiệu nghệ thuật vẽ tranh dành cho người khiếm thị và workshop chung tay chế tác quốc kỳ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ ngày 14 đến 17-2.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên