06/01/2010 07:44 GMT+7

Yêu: vì sao chóng vánh hợp - tan?

TS TÂM LÝ HỌC HUỲNH VĂN SƠN
TS TÂM LÝ HỌC HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Em là du học sinh, vừa mới chia tay với bạn trai. Em không thể nào hiểu nổi được lý do và hiện rất dằn vặt về sự tan vỡ này.

C5WFAK3M.jpgPhóng to
"Qua đây rồi, chúng em vẫn hay chat, mỗi ngày khoảng 1 tiếng thôi. Nhưng rồi em cũng thấy người đó hơi lạ, không còn nói nhớ em nhiều nữa, cũng ít lên mạng"... - Ảnh minh họa từ envisionprint
TTO - Em là du học sinh, vừa mới chia tay với bạn trai. Em không thể nào hiểu nổi được lý do và hiện rất dằn vặt về sự tan vỡ này.

Người đó là bạn từ hồi tiểu học, em để ý người đó từ khi còn nhỏ đến mãi sau này. Em biết đó không thể gọi là tình yêu nhưng quả thật người đó rất quan trọng với em. Dù suốt cấp 2 và cấp 3 người đó không học chung, cũng không liên lạc gì nhiều với em nhưng em vẫn luôn nhớ người ấy.

Đến một ngày trong một lần chat, chúng em vô tình nói chuyện ngày xưa và nói thật hết tình cảm của mình. Người ấy cũng từng thích em nhưng không dám nói. Thế là chúng em quay lại với nhau. Đó là người đầu tiên em yêu. Người đó làm em tin rằng người đó có thể chờ em du học trở về dù 8 hay 10 năm, em sẽ làm vợ của người đó...

Chúng em có những ngày thật đẹp, lãng mạn với biết bao nhiêu hẹn ước. Thậm chí người đó còn quyết định đi du học cùng em, bảo em chờ 8 tháng để người ấy học Anh văn. Em rất tin vào những gì người đó nói, tin vào tương lai của 2 đứa.

Qua đây rồi chúng em vẫn hay chat, mỗi ngày khoảng 1 tiếng thôi. Nhưng rồi em cũng thấy người đó hơi lạ, không còn nói nhớ em nhiều nữa, cũng ít lên mạng. Hỏi ra thì mới biết gia đình người ấy gặp khó khăn rất lớn về kinh tế nên người ấy chắc sẽ không đi du học được. Người ấy nói vẫn yêu em rất nhiều và sẽ đợi em trở về. Em chưa hết buồn vì chuyện này thì một tuần sau người ấy viết email bảo chia tay.

Em không tin điều đó, đơn giản cứ nghĩ vì chuyện của gia đình nên vậy. Nhưng không phải, khi chat người đó nói vì em yêu quá nhiều nên cảm thấy mất tự do, bị ràng buộc... Chuyện gia đình chỉ là một phần thôi, vì qua những chuyện này người đó có cái nhìn thực tế hơn, nhưng quan trọng là không còn yêu em nữa.

Em xin một tháng để cả hai cùng suy nghĩ lại và em vẫn đang chờ câu trả lời của người ấy 1 lần nữa. Nhưng em vẫn không tin được, làm sao tình cảm con người có thể thay đổi nhanh đến vậy, chưa đầy 2 tháng từ ngày chúng em xa nhau mà đã không còn yêu nữa sao? Giờ đây em vẫn cố tin mọi chuyện đều do những khó khăn mà gia đình người ấy đang gặp phải chứ không thể tin được người đó không còn tình cảm với em.

Em cũng không biết điều gì là thật, điều gì là giả nữa rồi. Em phải làm sao đây? Em vẫn còn yêu người đó nhiều lắm... (anhsaobuon...@)

- Trả lời tư vấn:

Thật hay giả cũng rất khó có thể phân biệt nhưng một sự thật là người ta đã muốn chia tay. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cố gắng làm hết tất cả những gì có thể để những quyết định của chính mình sẽ không rơi vào trạng thái hối tiếc.

Tình yêu luôn phụ thuộc vào người trong cuộc là vậy. Đặt vấn đề vì sao bạn ấy lại muốn chia tay, có khá nhiều lý do có thể lý giải: vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì mặc cảm, vì cảm thấy không có tương lai, vì không muốn bạn khổ, vì đã có người yêu mới, vì cảm thấy không tin ở tình cảm của hai người...

Tuy nhiên, dù cho có lý do tích cực hay tiêu cực chi phối thì tất cả đều phải dựa trên nền tảng của sự tự nguyện bạn ạ! Càng không thể ép buộc, càng không thể van xin tình cảm và càng không thể cố gắng hay níu kéo bất kỳ vấn đề nào trong quan hệ tình cảm là như vậy...

Cách lý giải của người ấy rằng không còn yêu nhau nghe chưa hoàn toàn thuyết phục. Đó chính là lý do vì sao bạn muốn tìm hiểu và nhận ra được một sự thật. Điều căn cơ ở đây mà bạn cần chú ý đó là bạn phải kiên quyết với chính mình.

Bạn có thể làm gì bây giờ: bay về nước? Bạn có thể gửi một email để tâm sự hết lòng, bạn có thể nhờ người bạn thân nhất để tìm hiểu sự thật... Tất cả điều đó do bạn lựa chọn nhưng nếu người ta vẫn muốn chia tay thì có lẽ đau lòng thì cũng phải chấp nhận sự thật mà thôi...

Có những khoảng lặng trong đời sống tình cảm mà chính mình nên cân nhắc và suy nghĩ một cách thấu đáo. Quyết định chấp nhận sự thật là tạm dừng mối quan hệ cũng có thể thành công. Điều căn cơ là không có nghĩa chúng ta phụ rẫy hay phai lòng vội mà vấn đề là sẽ kiên nhẫn chờ thời cơ.

Ngay trong giai đoạn này, bạn hoàn toàn có thể đặt ra một mục tiêu mới để hoàn thành mục tiêu đó. Đó có thể là học tập thật giỏi, nỗ lực hết mình để có thể hỗ trợ hay giúp đỡ người ấy một cách khéo léo. Để có thể sẻ chia tâm sự, để có thể tìm cơ hội đích thực cho cả cuộc đời mình...

Hi vọng rằng bạn sẽ quyết tâm. Chúng tôi tin bạn sẽ làm được. Chúc bạn vui và hạnh phúc.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

TS TÂM LÝ HỌC HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên