04/06/2009 20:19 GMT+7

Yêu thôi, không cần cưới...

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Năm nay tôi 26 tuổi, còn anh hơn tôi đến 16 tuổi và là người nước ngoài. Chúng tôi quen nhau gần một năm, nhưng thật sự thời gian gặp nhau chưa đầy hai tháng. Anh và tôi đã đi quá giới hạn chỉ sau một tuần hẹn hò.

VjDblooI.jpgPhóng to
Dẫu thế nào tôi vẫn cần một tổ ấm... - Ảnh minh họa
TTO - Năm nay tôi 26 tuổi, còn anh hơn tôi đến 16 tuổi và là người nước ngoài. Chúng tôi quen nhau gần một năm, nhưng thật sự thời gian gặp nhau chưa đầy hai tháng. Anh và tôi đã đi quá giới hạn chỉ sau một tuần hẹn hò.

Đối với tôi, chuyện vượt rào ấy không phải vì tình yêu, cũng không phải là sự tin tưởng, chỉ là sự buông xuôi. Vì thời gian đó tôi mới vừa chấm dứt tình yêu đơn phương với một người đàn ông khác, công việc gặp nhiều khó khăn và tôi hoang mang mất mục đích sống. Đúng lúc đó thì anh xuất hiện. Anh chiều chuộng và chăm sóc tôi cẩn thận. Anh cho tôi cảm giác bình an. Tôi thấy anh thú vị và dần dần thương anh.

Mặc dù rất quan tâm và lo lắng cho tôi, nhưng trong vài lần trò chuyện anh nói rằng anh không có ý định kết hôn. Lần đầu tiên gặp gỡ tôi và anh đều có nói với nhau không thích kết hôn. Vì sau mối tình đầu không mấy đẹp, tôi dần mất niềm tin vào đàn ông dù vẫn có cảm giác yêu thương. Và chung quanh tôi là những cuộc hôn nhân không hạnh phúc của những người thân quen. Tôi thấy tình yêu chỉ đẹp khi chưa kết hôn. Về phía anh, anh nói vì anh không tự tin sẽ có thể nuôi dưỡng con cái thật tốt.

Chính vì quan niệm cả 2 đều rất thoải mái như thế nên chúng tôi đã dễ dàng đến bên nhau.

Nhưng càng gần anh thì tôi thấy tình cảm của mình càng sâu đậm hơn. Tôi biết dù mình có độc lập và mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì cũng đến lúc tôi cần có mái ấm của riêng mình. Tôi có chia sẻ suy nghĩ này với anh. Anh nói có nhất thiết phải kết hôn mới có thể ở bên nhau mãi mãi? Tôi đòi chia tay thì anh nói không thể mất tôi, và không thể sống thiếu tôi. Nhưng một câu trả lời dứt khoát thì chúng tôi chưa có. Đúng lúc đó thì anh phải về nước làm việc. Từ đó chúng tôi chỉ liên lạc qua email và điện thoại.

Suốt 9 tháng xa anh tôi sống rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Vừa nhớ anh, vừa cô đơn, vừa tự dằn vặt mình. Điện thoại rồi cũng dần thưa thớt sau những hờn giận và trách móc triền miên của tôi. Mặc dù tin và biết anh là người tốt nhưng lúc nào tôi cũng hoang mang không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này. Qua những bạn bè và người quen chung của cả 2, tôi biết anh sống nghiêm túc và rất ít tiếp xúc với phụ nữ.

Rồi bất ngờ anh trở lại Việt Nam. Tình cảm của chúng tôi trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Một tuần phép của anh ở đây là những ngày tháng vui vẻ nhất trong đời tôi. Tôi biết mình không thể quên anh. Anh cũng nói tôi rất đặc biệt với anh, vì vốn dĩ anh không thích gặp gỡ phụ nữ, ngại phiền hà, sợ ràng buộc, nhưng khi gặp tôi anh không muốn mất tôi.

Tuy nhiên, một tuần trôi qua, anh lại đi. Anh nói anh sẽ về thăm tôi, nhưng không nói thời gian cụ thể, cũng không hứa hẹn điều gì. Anh nói anh tin tôi và chỉ cần tôi tin anh là đủ.

Tôi có lẽ chưa già, nhưng cũng đã sắp sửa không còn trẻ, đã bắt đầu biết lo lắng câu "già kén, kẹn hom". Hiện tình cảm chúng tôi rất tốt, nhưng chông chênh và mỏng manh quá. Dù có ý định kết hôn thì giữa chúng tôi vẫn còn có rất nhiều những trở ngại phải vượt qua: tuổi tác, gia đình, tôn giáo, khác biệt văn hóa... Nhưng ít nhất vẫn là có ý định, đằng này...

Liệu tôi có đang chạy theo một ảnh ảo...? (H.Nhung)

- Trả lời tư vấn của TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn:

Bạn thật sự đang có một mối quan hệ rất thú vị nhưng cũng thật sự phức tạp. Câu hỏi bạn có chạy theo ảo ảnh hay không xem ra thật khó trả lời vì màu sắc của nó thì có nhưng bản chất thì chưa hẳn...

Bạn có yêu người ấy hay không, xem ra là thật sự có. Tuy vậy, bạn có chấp nhận và chắc chắn chung sống với người đó hay không lại là chuyện khác. Điều giản đơn ở đây là hai người chưa thật sự có sự tương hợp. Những gì anh ấy dành cho bạn xem ra chỉ là sự gá nghĩa hơn là tình yêu.

Bạn biết không, bạn chỉ có thể chấp nhận điều đó trong giây phút ban đầu mà thôi chứ bạn không thể chấp nhận mãi mãi. Bạn thấy không, chỉ có thêm một thời gian yêu chính bạn đã cảm thấy mệt mỏi, chơi vơi và mênh mang trong tâm hồn...

Anh ấy có thể yêu bạn nhưng anh ấy không muốn lập gia đình. Điều này lại chạm đúng vào tâm tư và những nỗi đau của bạn vì đơn giản bạn là một người con gái. Bạn lại là một phụ nữ rất Việt Nam. Dù cho bạn có mạnh mẽ và thoải mái trong lối sống nhưng bạn vẫn ước muốn có một gia đình. Bạn không chấp nhận tình hình hiện tại thì có níu kéo theo kiểu "nửa vời" để làm gì?

Bạn có thể đưa ra hàng ngàn lý do để minh chứng rằng anh ấy có cái lý để sợ kết hôn nhưng anh ấy là đàn ông, anh ấy cũng cần có một gia đình nếu anh ấy chưa hề có trong hiện tại. Bạn cũng cần một cái gì đó chính thức và an toàn hơn là những rung cảm phù phiếm và những tối trăng hoa tạm thời có thể trở thành vô vị... Ai sẽ là người giải quyết vấn đề này? Chính anh ấy là người cần thay đổi...

Anh ấy không thể mất bạn thì chỉ có duy nhất một giải pháp là đến với nhau. Bạn có suy nghĩ rằng việc anh ấy cứ giải thích như thế phải chăng còn có lý do nào khác? Chính bạn nên trao đổi thẳng thắn. Cũng có thể anh ấy chân thật nhưng nếu điểm đến của hai người đã không tương hợp thì sự dừng lại cho một mối quan hệ cũng là chuyện thường tình.

Mạnh mẽ và dứt khoát biết đâu lại là những điểm để đưa một sự thật ra ánh sáng hoặc ít nhất là một mối quan hệ về đích an toàn.

Chúc bạn mạnh mẽ để tìm một lời giải hợp tình, hợp lý.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên