25/04/2009 07:04 GMT+7

Yêu theo... tử vi!

THƯƠNG VŨ
THƯƠNG VŨ

TT - Do tò mò, nóng lòng muốn biết chuyện tình yêu sau này của mình, không ít bạn trẻ cuối 7X, 8X, thậm chí đầu 9X đã vào các diễn đàn trực tuyến nhờ các “cao thủ tử vi” xem giúp…

ckPGZFME.jpgPhóng to
Minh họa: LAP

Dạo qua một lượt Internet mới thấy hoạt động xôm tụ của tử vi trên mạng. Không kể đến những trang web và diễn đàn chuyên trị tử vi, cả những trang bình thường cũng mở cửa cho tử vi vào họp chợ rôm rả. Trên Yahoo Hỏi & đáp có tử vi & bói toán, trang vatgia có hỏi đáp về tử vi; trang Lamchame, webtretho có CLB - hội những người yêu thích tử vi; diễn đàn Cha mẹ tài năng và diễn đàn Trái tim Nam Định có “Hội những người thích xem tử vi”. Diễn đàn Trái tim Việt Nam Online còn có các box “tử vi quán”. Điểm chung dễ thấy ở các trang mục này là những thành viên có kinh nghiệm về tử vi tình nguyện nhận “tư vấn tình cảm” theo lá số cho những thành viên có trục trặc trái tim.

Đoán chuyện hợp tan…

“Giúp mình với các bạn ơi, mình sinh 11-8-1988 dương, người yêu mình sinh 15-9-1985 âm có hợp nhau không? Mình sinh vào 7g25 tối còn anh ấy sinh vào 4g chiều”. Băn khoăn chuyện tình yêu tương lai, bạn nữ có nickname phuthuyngot đã lên Yahoo Hỏi & đáp cầu viện các thành viên khác.

Cũng trên trang này, nickname kenty_lam gửi ngày giờ sinh của mình và người yêu để các thành viên khác “bắt mạch” giúp xem người yêu có thật lòng với bạn không. Còn bạn gái có nickname mimi muốn tìm lời khuyên cho mối tình tay ba của mình khi hai người đàn ông cô quen đều muốn lấy cô làm vợ. Đáp lại tâm sự của mimi, nickname Ong mật k.kp92 đã đề nghị mimi gửi ngày giờ tháng năm sinh của cô và cả hai anh bạn để nhờ tử vi chọn giúp người hợp với mimi!

Trên trang vietcyber, nickname Longhocochien cho rằng “hợp nhãn, hợp ý thì dô luôn” chứ sao lại trông chờ vào những điều khác. Nam thành viên có nickname thienthien044 khẳng định tất cả những điều trong cuộc sống do chính đôi tay mình tạo nên và tình yêu cũng thế.

Mà không chỉ phái yếu mới “nghiện” tử vi, phái mạnh cũng “kết” tử vi ra trò. Bạn trai sinh năm 1983 có nickname thanhlongdaotruong vào Yahoo Hỏi & đáp nhờ các thành viên khác xem giúp về công danh, sự nghiệp, khi nào thì lấy vợ, vợ chồng có hợp nhau và hạnh phúc không.

Một bạn trai khác sinh năm 1984 có nickname tinhyeuthuytinh1001 hỏi bạn và cô người yêu sinh năm 1987, yêu nhau được hơn một năm và đã có ý định kết hôn, nhưng khi gia đình hai bên đi xem tuổi thì thấy xung khắc. Tinhyeuthuytinh1001 gửi lời cầu viện: “Mong các bác am hiểu tử vi tư vấn giúp đỡ em để em có quyết định sáng suốt nhất”.

“Phán” gì nghe đấy!

Trên Yahoo Hỏi & đáp, nickname ly ly tâm sự nỗi lo lắng: “Tử vi nói số mình không có chồng. Ba mẹ bắt lấy chồng, nếu mình lấy chồng sẽ hạnh phúc không? Có chuyện gì xấu không? Nếu không hạnh phúc có thể ly dị được không?”.

Trên trang vatgia, nickname Nhocbuon90 kể rằng vì xem tử vi mà chia tay bạn trai. Do tò mò, nhocbuon90 đã vào một trang web xem tử vi của bạn trai và thật sự thất vọng khi kết quả là tương lai anh này không tiền, không địa vị. Trên thực tế bạn trai cô không còn đi làm, cũng không bằng cấp, chẳng có tiền để lo cho nhocbuon90 như trước. Nhocbuon90 quyết định chia tay bạn trai dù anh này khẩn khoản níu kéo. Giờ đây cô muốn hỏi các thành viên khác xem mình làm vậy có đúng, liệu cô có phải là người quá ích kỷ, sống vì vật chất...

Từ nỗi băn khoăn của ly ly và nhocbuon90, có thể thấy tử vi ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý một bộ phận lớp trẻ, nhất là khi họ phải ra những quyết định liên quan đến chuyện tình yêu.

Thậm chí có những bạn trẻ chưa có người yêu nhưng nhất nhất phải tìm người yêu theo... lá số tử vi. Bạn trai có nickname robo1981 lên forum henho đăng thông báo “tuyển người yêu” nghe rất lạ lùng: “Tìm người yêu mệnh, thân có sao Tham lang tọa thủ”. Khi các thành viên khác tá hỏa không hiểu sao Tham lang là gì, robo1981 tức thì đăng lời giải thích mang đậm “ngôn ngữ tử vi”: “Trong lá số của mình, cung Thê có sao Tham lang tọa thủ nên mình mới tìm người có sao Tham lang ở cung mệnh hoặc cung thân. Đó là sự truyền tinh giữa các sao. Nếu có sự truyền tinh của cả hai bên thì vợ chồng bền chặt hơn là không có sự truyền tinh”.

Yêu theo tim chắc ăn hơn!

Một điều nổi bật trên các diễn đàn tử vi là đa số “nhà tư vấn” luôn khuyên các “thân chủ” phải yêu theo tình cảm thật sự của lòng mình.

Trên Yahoo Hỏi & đáp, nickname musicology nói ngày giờ tháng năm sinh không phải là điều quyết định hai người có hợp nhau không mà là do chính mình. Nickname nguoi_dang_yeu thì cự nự khi một thành viên hỏi về chuyện hợp tan: Bạn hỏi hợp hay không hợp để làm gì? Chẳng lẽ hợp thì bạn tiến tới còn không hợp sẽ goodbye à? Bạn chỉ có thể tìm được hạnh phúc khi yêu, khi biết thông cảm và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, biết trân trọng và giữ gìn những gì bạn đang xây dựng trên con đường hạnh phúc của mình.

Trên trang vatgia, nickname unique89 rút ra triết lý khá sâu sắc: Trong tình yêu không có quyết định đúng hay không đúng. Bạn mới chỉ quyết định, còn kết quả thì chưa ai nhìn thấy được nên không thể phán xét đúng hay sai. Nickname ngocvn1 cũng lý luận: dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng nếu sát cánh bên nhau, hai người yêu nhau sẽ biết cách vượt qua tất cả.

THƯƠNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên