* Cùng nhau chia sẻ ngọt ngào lẫn đắng cay của cuộc đời
Yêu đích thực là gì ư? Là khi ta vui vì hạnh phúc của người mình yêu. Là khi ta buồn vì người ấy gặp chuyện buồn. Cùng nhau chia sẻ, mới là yêu đích thực. Và cũng vì một tình yêu đích thực, hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh, để một nửa còn lại của chúng ta cũng sở hữu tình yêu đích thực như chính chúng ta đang sở hữu.
* Cho đi mà không màng nhận lại
Theo tôi yêu đích thực là sự cho đi không màng nhận lại, những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm cho người ấy thì làm tất, hoàn toàn không có sự tiếc nuối, không có sự hối hận, không có sự ích kỷ, không có sự so sánh sang hèn, xấu đẹp; không có sự lợi dụng, che giấu tính xấu của bản thân; phải thẳng thắn (nhưng tế nhị) trong mọi việc sai trái của đối tượng...
Nhưng yêu không có nghĩa chỉ biết làm tất cả vì người mình yêu một cách mù quáng mà phải biết suy xét và không ích kỷ.
* Đủ sức mạnh vượt qua mọi trở ngại
Tình yêu đích thực là một tình yêu đủ mạnh, có thể vượt qua mọi trở ngại để đến được với nhau. Có lẽ cái đích của một tình yêu đích thực là vô định. Không chỉ dừng lại ở hôn nhân, tình yêu đích thực sẽ còn tiếp diễn mãi mãi. Tình yêu đích thực không cổ vũ cái xấu mà hoan hỉ trước sự thật. Nó tràn đầy sự hi vọng và luôn luôn bền gan bền chí. Nó không bao giờ thất bại.
* Chỉ cần cùng nhau nhìn về tương lai
Tình yêu đích thực không cứ phải là nhà đẹp, xe sang, điện thoại đời mới... mà chỉ cần cùng nhau nhìn về tương lai, dẫu có khó khăn, gian khổ, thế là đã giàu có lắm rồi! Tình yêu đích thực luôn biết chờ đợi, biết thứ tha, khoan dung cho nhau, yêu không ích kỷ toan tính... Hơn nữa, phải biết hi sinh, biết vì nhau mà thay đổi.
* Tình yêu liên tục sinh sôi nảy nở
Tình yêu đích thực là tình yêu liên tục nảy nở, được vun đắp, chăm bón cho xanh tốt, không phải là tình yêu vùi lấp, chìm đắm si mê trong ký ức. Làm đám cưới với người đã khuất là một cách đặc biệt để thể hiện tình yêu. Nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu người ở lại không buồn đau bi lụy quá lâu, sống vô vị, vô hồn, vô cảm...vì điều này người đã khuất không mong muốn, nếu ra đi linh hồn cũng không thể bình yên. Người ở lại phải tiếp tục sống một cách có ý nghĩa, mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà họ còn phải sống thay cho người đã khuất. Vì yêu có nghĩa là sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận