Hai học trò tiểu học vuột khỏi kẻ bắt cóc trong gang tấc Yêu cầu rút kinh nghiệm điều hành giá cước viễn thông
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ và căn cứ vào bản chất vụ việc, Công an Q.3 sẽ có mức độ xử lý đối với Công an P.9.
Theo trung tá Lâm Văn Phương - trưởng Công an P.9, khoảng 18g30 ngày 5-3 gia đình em N.H.A.T. (học sinh Trường tiểu học Kỳ Đồng, P.9, Q.3) trình báo với ban chỉ huy Công an P.9 về việc em này bị một người lạ chở đi khỏi trường vào chiều cùng ngày. Tiếp nhận vụ việc là thiếu úy Đoàn Xuân Thành.
Khoảng 30 phút sau, gia đình em T. báo lại cho thiếu úy Thành đã tìm thấy T. trước một khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.1).
Thiếu úy Thành có yêu cầu gia đình đưa em T. đến Công an P.9 để làm tường trình vụ việc nhưng phía gia đình em T. hẹn qua hôm sau.
Đến chiều 6-3, gia đình đưa em T. đến gặp thiếu úy Thành làm tường trình. Sau khi ghi nhận vụ việc, thiếu úy Thành để quên hồ sơ trong tủ và không báo lại.
Theo thông tin từ Công an P.9, em T. đã kể lại vụ việc như sau: chiều 5-3, trong lúc chờ mẹ đến trường đón, em T. đã xin phép cô giáo chủ nhiệm để đi vệ sinh.
Tại đây em T. gặp một người đàn ông không quen biết đưa cho em một thanh kẹo kẹo cao su. Khi ăn vào em T. bị choáng và người đàn ông trên đã chở em T. rời khỏi trường bằng xe máy.
T. cho biết những diễn biến sau đó thì T. không nhớ thêm được gì. Chỉ đến khi T. tỉnh lại và đã nhảy khỏi xe người đàn ông trên thì được một bảo vệ của khách sạn Rạng Đông đến hỏi thăm, sau đó báo cho gia đình em T. đến đón về.
Trung tá Phương nói thêm trong thời gian chưa báo cáo về quận, phường đã cho cán bộ xác minh lại vụ việc để làm rõ em T. bị dụ dỗ bắt cóc hay tự bỏ đi chơi.
Ngày 13-3, Công an P.9 mới báo cáo vụ việc lên Công an Q.3 và Công an Q.3 đã báo cáo vụ việc lên Công an TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận