
Yamal (trái) nhận 3 giải thưởng ở lễ trao giải Globe Soccer Awards - Ảnh: SPORTS
Tại lễ trao giải, Lamine Yamal một lần nữa thất bại trước tiền đạo Ousmane Dembele (PSG) ở hạng mục dành cho "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".
Nhưng ngôi sao 18 tuổi này đã được đền bù với 3 danh hiệu khác gồm: Tiền đạo xuất sắc nhất năm, cầu thủ U23 xuất sắc nhất La Liga và giải thưởng Maradona dành cho kỹ năng chơi bóng ma thuật của mình.
Trên bục nhận giải, Yamal đã có bài phát biểu về tầm quan trọng của việc tự tạo con đường riêng mà không so sánh mình với những huyền thoại như Messi hay Cristiano Ronaldo.
Yamal nói: "Năm ngoái tôi chỉ là một cậu bé mới đến và giờ tôi chịu áp lực lớn hơn để trở thành một cầu thủ quan trọng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cảm ơn Chúa vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
Yamal khiến mọi người phải bật cười với câu trả lời: "Mẹ tôi là trùm trong nhà" - Nguồn: X
Tốt nhất là đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai. Những cầu thủ như Cristiano Ronaldo đã làm được những điều họ làm bởi vì họ muốn là chính mình và không so sánh bản thân với người khác. Tôi muốn tự xây dựng con đường riêng của mình".
Và khi được hỏi mọi người nên biết gì về bản thân anh, Yamal tiếp tục với khiếu hài hước của mình khi tuyên bố: "Mẹ tôi là người nắm quyền trong nhà, chỉ vậy thôi". Anh cũng nhấn mạnh rằng trong nhà mình, chỉ có mẹ anh là "người cai trị" và cảm ơn gia đình cùng bạn bè vì những thành công của mình.
Cuối cùng Yamal tuyên bố sẽ cố gắng hơn nữa, để giành thêm thật nhiều danh hiệu trong những mùa giải tới. Anh nói: "Bất kỳ giải thưởng cá nhân hay tập thể nào cũng là một vinh dự. Giờ thì tiếp tục nỗ lực để mang về nhiều giải thưởng hơn nữa".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận