20/12/2013 02:32 GMT+7

Xuống và lên

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chết chửa chết chửa. Xuống cấp, xuống cấp quá!

- Cái gì? Cái gì xuống cấp vậy ông?

- Đạo đức.

- Ôi dào. Ông lại đọc mấy cái vụ như phiên tòa xử đại án tham nhũng Dương Chí Dũng, rồi vụ hai cô bảo mẫu bạo hành mấy đứa trẻ đang gây phẫn nộ cho dư luận chứ gì? Ông làm ơn đặt tờ báo xuống ra xách cho tôi cái giỏ vào bếp. Đấy. Ông thấy cái giỏ có nhẹ không? Vẫn chừng ấy tiền chợ mà cứ như bị móc túi. Ai cũng kêu đời sống ngày càng… suy thoái…

- Và niềm tin thì sụt giảm, đúng không? Có mỗi bài ca muôn thuở ấy mà bà cứ tua đi tua lại hoài.

- Ừ, thì nó là tâm trạng chung chứ có phải của riêng tôi đâu. Các ông ở trên cũng nói, ngoài kia người ta cũng nói. Vợ ông tự nghĩ ra chắc. Thế tôi hỏi ông: ông đọc nhiều biết lắm, thử xem đạo đức thì xuống cấp, đời sống thì suy thoái, niềm tin thì sụt giảm… Sao mà cứ sụt, giảm, xuống… nhiều đến phát ngán thế? Báo chí cũng phải tìm cái gì đó tăng lên cho người dân vui một chút chứ…

- Tăng à? Để tui ngẫm xem có cái gì tăng… Ơ rê ca, tìm ra rồi, tìm ra rồi…

- Cái gì vậy?

- Giá xăng!

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Mức án dành cho 10 bị cáo trong đại án tham nhũng VinalinesXem toàn cảnh Đại án Dương Chí DũngKhởi tố, bắt tạm giam hai “cô giáo” đày đọa trẻ mầm nonXem video clip Đày đọa trẻ mầm non

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên