- Tầm bậy. Bát Giới ta tuy háo sắc nhưng không bao giờ tham gia mấy chuyện đó.
- Vậy là ganh tị với mấy ông mật vụ Mỹ mới đây ăn chơi thả cửa với rượu và gái?
- Bậy nữa. Trư tui đã quyết tâm tu rồi, chỉ là đang buồn cho họ hàng nhà mình. Chẳng hiểu sao dạo này nhà heo bị ảnh hưởng nhiều tiếng xấu quá.
- Cụ thể là...?
- Hết heo siêu nạc lại đến lòng heo thối bị “phù phép”. Con người ăn vào thế nào cũng mang bệnh.
- Vậy nên mừng chứ. Con người sẽ bớt ăn thịt heo.
- Nhưng Trư nghĩ mọi loài vật sinh ra đều có vai trò, sứ mệnh của mình. Như loài heo được sinh ra cũng là để phục vụ bữa ăn con người. Nhưng có những người lòng tham không đáy, chẳng thèm đoái hoài gì đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì...
- Thì khác gì yêu quái?
- Phen này chắc Ngộ Năng ta phải vác đinh ba xuống trần ra tay diệt trừ yêu quái.
- Có khi lão Trư nhờ thêm cả ông anh Tôn Hành Giả cầm cây gậy “Như Ý Kim Cô” và chú em Sa Tăng vác bảo trượng hàng yêu xuống nữa mới hi vọng phần nào..., chứ cơ quan quản lý còn bó tay nữa là.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận