Theo bà T.T.D. (24 tuổi, ở P.Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa), cuối tháng 7-2011, bà tham gia lớp tập huấn bốn ngày về kỹ năng viết báo tại TP Đà Nẵng và gặp hai ông Hùng, Đồng đều xưng là phóng viên báo Văn Nghệ.
Ông Hùng nói với bà D. là có người anh ruột tên Trương Anh, làm giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông. Hai ông Hùng và Đồng sau đó đã nhận xin việc cho người quen của bà D. và một số người khác trong cơ quan của bà với điều kiện phải chi 40-60 triệu đồng/trường hợp.
Từ ngày 15-8 đến 15-9-2011, hai ông Hùng, Đồng đã nhận của bà D. và hai người khác tổng cộng 190 triệu đồng để xin cho năm người vào làm giáo viên các trường tiểu học, một người chuyển từ trường cấp II lên trường cấp III ở tỉnh Đắk Nông, một trường hợp xin vào học tại Trường đại học Nha Trang. Tuy nhiên đến hạn hai ông không lo được, đòi lại tiền thì không trả.
Trao đổi với chúng tôi ngày 8-3, ông Trương Anh - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông - cho biết ông và ông Trương Hoàng Minh Hùng chỉ là bà con với nhau chứ không phải anh em ruột. “Trước đây có người nói với tôi là Hùng hay khoe là em ruột tôi. Lâu rồi Hùng không dám gặp tôi nên không có chuyện Hùng nhờ tôi chạy việc, chuyển trường cho người này người nọ” - ông Trương Anh khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận