
Karl ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở Champions League - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra ở lượt trận thứ 3 Champions League, trong bối cảnh Bayern Munich hoàn toàn thoải mái tâm lý sau 2 trận thắng đầu tiên ở đấu trường này. Do vậy HLV Vincent Kompany đã thử sức viên ngọc quý được ví von là "Yamal của nước Đức" ở sân chơi tầm châu lục.
Đó là Lennart Karl, cầu thủ mới 17 tuổi 8 tháng. Karl cao 1m68, thuận chân trái và có lối đá hao hao Messi.
Karl từng ra mắt Bayern Munich ở mùa giải năm ngoái, khi đội nhà tham dự FIFA Club World Cup vào tháng 6. Thời điểm đó chưa nhiều người chú ý đến anh, bởi đối thủ chỉ là một Auckland ở trình độ bán chuyên.
Chấn thương của Musiala đã tạo ra cơ hội cho Karl. Anh bắt đầu được HLV Kompany sử dụng nhiều hơn trong mùa giải này.
Ở vòng 4 Bundesliga, Karl đã lập công với 1 kiến tạo giúp Bayern Munich thắng Hoffenheim, và đến trận đấu hôm nay, anh chính thức ghi bàn trong lần đá chính đầu tiên ở Champions League.
Và đó lại là một siêu phẩm, mở ra trận thắng dễ dàng cho Bayern Munich.

Pha qua người ấn tượng của Karl - Ảnh: REUTERS
Phút thứ 5, Karl nhận bóng từ Upamecano ở giữa sân. Anh khéo léo xoay người loại bỏ 2 cầu thủ của Club Brugge rồi xộc thẳng vào trung lộ.
Các hậu vệ của Club Brugge dường như chỉ nghĩ rằng Karl sẽ chuyền cho Kane, Diaz hoặc Olise nên để Karl tiếp tục đột phá. Trước rìa vòng cấm địa, cầu thủ người Đức tung cú đặt lòng chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành, mở tỉ số cho Bayern Munich.
Bàn thắng của Karl mở ra một đêm thuận lợi cho Bayern Munich. Chỉ 9 phút sau đó, Harry Kane tiếp tục mạch thăng hoa khi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho "hùm xám".
Pha lập công này cũng đánh dấu bàn thắng thứ 19 của Kane ở mùa giải này. Một hiệu suất khủng khiếp, khi mà mùa giải vẫn còn trong giai đoạn khởi động.
Trận đấu hoàn toàn diễn ra trong thế một chiều cho đội bóng hàng đầu nước Đức với Luis Diaz, Nicolas Jackson là những người ghi bàn tiếp theo, ấn định chiến thắng 4-0. Bayern Munich giữ chắc chân trong nhóm đầu bảng Champions League với thành tích toàn thắng 3 trận.
Với Karl, anh đã chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern Munich ở đấu trường Champions League.
Và bóng đá Đức dường như đã tìm được viên ngọc quý để so sánh với Lamine Yamal của Tây Ban Nha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận