
Dro Fernandez gây sốt làng bóng đá châu Âu - Ảnh: REUTERS
Được HLV Flick trọng dụng
Rạng sáng 22-10 (giờ Việt Nam), Barca dễ dàng đè bẹp Olympiakos với tỉ số 6-1. Và cái tên gây chú ý nhất của trận đấu không phải Yamal hay Rashford, mà là tài năng 17 tuổi người Philippines - Dro Fernandez.
Không phải từ băng ghế dự bị, ngôi sao có mẹ là người Philippines này được chọn đá chính trên hàng công của Barca, cùng với Yamal, Rashford và Fermin Lopez. Fernandez chơi 59 phút, góp 1 kiến tạo (cho Lopez nâng tỉ số 2-0) và đạt tỉ lệ chuyền chính xác 90%.
Sinh tại Nigran, vùng Galicia, và gia nhập học viện Barca từ năm 2022 khi mới 14 tuổi, Dro chỉ mất ba năm để được đôn lên đội một của sân Camp Nou.
Trong chuyến du đấu mùa hè 2025, Fernandez bắt đầu được ra mắt. Sau vài lần gây ấn tượng, Fernandez được HLV Hansi Flick trọng dụng khi mùa giải mới bắt đầu. Ở vòng 5 La Liga, Fernandez được chọn đá chính trong trận chạm trán đối thủ mạnh Real Sociedad.
Huấn luyện viên trưởng Hansi Flick là người đầu tiên công khai khen ngợi Dro sau trận ra mắt đội một ở La Liga.
Trả lời trang Barça Blaugranes, ông nói: “Cậu ấy đã tập cùng chúng tôi từ cuối mùa trước và đó là lý do tại sao cậu ấy có mặt ở đây. Dro là một tài năng lớn, và La Masia đã làm rất tốt công việc của mình".

Fernandez có lối chơi chững chạc - Ảnh: REUTERS
Flick nhấn mạnh thêm: “Không chỉ vì bàn thắng, mà còn vì cách Dro xử lý với quả bóng. Ở hàng tiền vệ Barcelona có rất nhiều cầu thủ giỏi, không dễ để chen chân, nhưng cậu ấy đang chứng minh được khả năng.
Dro là mẫu cầu thủ mang ADN của Barcelona. Cậu ấy giúp chúng tôi có thêm lựa chọn khi xoay tua đội hình, và điều tôi thích nhất là tinh thần nỗ lực không ngừng của cậu ấy".
Và khi Dro Fernandez bắt đầu được ra sân nhiều hơn, làng bóng đá càng sửng sốt với tài năng của cậu học sinh người Philippines (Fernandez hiện vẫn đang học trung học).
Cơn mưa lời khen
HLV Javi Roxo - người từng dẫn dắt cậu ở Galícia - chia sẻ: “Khi xem Dro chơi cho Barca, tôi nhận ra họ đã giúp cậu ấy phát triển thể chất rất nhiều, nhưng bản chất trong lối chơi thì vẫn vậy - sự tự tin và sáng tạo từ khi còn nhỏ".
Roxo thậm chí so sánh: “Tôi từng nghĩ Thiago Alcantara là cầu thủ kỹ thuật nhất mình từng thấy, nhưng tầm nhìn chiến thuật của Dro còn vượt trội hơn".
Cùng quan điểm, HLV Luis Pérez - người từng dẫn dắt Dro ở lứa U10 và U12 - nói trên Barca Universal: “Dro luôn là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy có cảm giác bóng tự nhiên, rất sáng tạo và có thể chơi ở nhiều vị trí. Nếu Hansi Flick xếp Dro đá cánh, tôi tin cậu ấy vẫn có thể làm tốt".

Dro Fernandez ăn mừng trong trận thắng Olympiakos - Ảnh: REUTERS
Và quả thật trong trận đại thắng OIympiakos, Fernandez được xếp đá cánh trái, đối diện với cánh phải của Yamal, còn Lopez đá tiền vệ tấn công.
Khi ra mắt La Liga trong trận gặp Sociedad, cầu thủ 17 tuổi này lại được giao đá tiền vệ công, và từng đá tiền vệ trung tâm trong chuỗi trận giao hữu mùa hè. Có thể nói, HLV Flick vẫn đang tìm cách tốt nhất để khai thác tiềm năng của Fernandez.
Báo chí Tây Ban Nha gọi hiện tượng này là “viên ngọc mới của La Masia”. Cadena SER nhận định: “Dro thể hiện đúng tinh thần bóng đá kiểm soát của Barca - luôn muốn có bóng, luôn chủ động tìm giải pháp".
Trong khi đó The Athletic mô tả cầu thủ gốc Philippines là “một tiền vệ tấn công hiện đại với khả năng di chuyển giữa các tuyến và đọc tình huống nhanh đến khó tin đối với một cầu thủ tuổi 17".
Các chuyên gia kỹ thuật của học viện cũng cảnh báo rằng chặng đường phía trước của Dro không hề dễ. Thể hình và thể lực vẫn là hạn chế, còn việc duy trì phong độ trong môi trường khắc nghiệt của La Liga sẽ quyết định cậu có thể trở thành trụ cột thực sự hay không.
Fernandez cao 1m78, nặng 68kg, con số khá "phổ thông" ở Camp Nou. Nhưng vẫn có cảm giác Fernandez khá mỏng cơm, và một chút lo ngại vì nguồn gốc "vùng trũng làng bóng đá" của cầu thủ mang dòng máu Philippines.
Sau cơn mưa lời khen, Dro Fernandez sẽ đối mặt với cuộc chiến giành chỗ đứng ở sân Camp Nou, vốn chưa bao giờ dễ dàng khi mà hằng năm La Masia đều cung cấp hàng tá ngôi sao triển vọng.
Dro Fernandez sinh ngày 12-1-2008 tại thị trấn Nigrán, tỉnh Pontevedra thuộc vùng Galicia, Tây Ban Nha. Fernandez có cha người Tây Ban Nha và mẹ người Philippines.
Fernandez mang quốc tịch kép, cả Tây Ban Nha và Philippines. Thông tin này được xác nhận trên trang Manila Montet, cho biết Fernandez có hộ chiếu Philippines. Tất nhiên với tiềm năng của mình, Dro Fernandez có thể sẽ mơ đến việc khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Hiện Fernandez vẫn chưa lên tiếng về lựa chọn tương lai cho màu áo tuyển quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận