
HLV Masatada Ishii không gặt hái được thành công ở Thái Lan - Ảnh: FAT
Quyết định sa thải HLV Ishii của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ gây bất ngờ về mặt thời điểm, chứ thật ra không khiến dư luận ngạc nhiên.
Thất bại với các HLV Nhật Bản
Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Nhật Bản trong 2 năm qua, Thái Lan đã thất bại ở AFF Cup, ở vòng loại World Cup (bị loại từ giai đoạn 2), và thậm chí gặp khó khăn ở cả vòng loại Asian Cup.
Danh hiệu duy nhất Thái Lan đoạt được dưới thời ông Ishii chỉ là King's Cup 2024, một giải đấu giao hữu đang ngày càng xuống cấp.
Sau khi ông Ishii bị sa thải, đã nổ ra nhiều tranh luận trên các diễn đàn, fanpage bóng đá Thái. Phần đông ủng hộ việc sa thải, dù họ không ác cảm với ông Ishii.
"Ông ấy chỉ đơn giản là không còn phù hợp", nhiều CĐV bình luận. Dưới thời ông Ishii, Thái Lan không yếu, nhưng cũng không mạnh.
Họ thua không nhiều, nhưng thắng cũng chẳng bao nhiêu. Họ chơi không tệ, nhưng cũng không tạo được nét hấp dẫn.
Nếu nói về thành tích, cả ông Ishii lẫn người đồng hương trước đó là Akira Nishino (2019-2021) đều kém xa vị chiến lược gia người Brazil - ông Mano Polking (2021-2023). Với ông Polking, Thái Lan vô địch AFF Cup 2 lần.

Thái Lan đá giao hữu với Iraq ở King’s Cup - Ảnh: FAT
Nhưng quan trọng hơn, cả ông Ishii lẫn ông Akira đều thất bại với mục tiêu mà người Thái Lan kỳ vọng nhất, đó là xây dựng văn hóa Nhật Bản cho nền bóng đá, cho các cầu thủ.
Thể thao Thái Lan và Nhật Bản tồn tại một mối quan hệ đặc biệt trong khoảng 1 thập niên qua, đó là quan hệ học hỏi. Người Thái theo chân người Nhật ở rất nhiều môn thể thao, từ bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông cho đến bóng đá.
Ở Thai League, từ lâu đã có nhiều HLV người Nhật sang làm việc, như Sugao Kambe (Sukothai) hay Makoto Teguramori (từng dẫn dắt PG Pathum)...
Nhiều cầu thủ Thái Lan cũng sang Nhật Bản thi đấu, từ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan cho đến lứa hiện tại như Supachok Sarachat...
Nhưng cũng chính Supachok là người đã đi ngược lại với "tinh thần Nhật Bản" nhất, khi anh ghi bàn thắng cực kỳ thiếu fair-play vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024.
Cầu thủ trên sân đôi lúc bị cuốn vào trận đấu và có thể hành xử mất bình tĩnh. Nhưng với HLV Ishii, ông gây thất vọng cực độ khi bình luận: "Đó là bàn thắng đẹp" sau trận.
Khoảnh khắc đó, ông Ishii có lẽ đã quên mất những bài học mà người Nhật mang đến làng bóng đá đỉnh cao.
Không học được cái hay của người Nhật
Như ở World Cup 2018, tuyển Nhật từng bị chỉ trích dữ dội vì chơi câu giờ ở trận gặp Ba Lan, nhằm bảo toàn tỉ số để đi tiếp ở giai đoạn vòng bảng.
Ai cũng có lúc hành xử không đúng mực, quan trọng là nhận sai. Sau trận đấu đó, HLV Nishino (dẫn dắt Nhật thời điểm này) phải đứng ra xin lỗi.
Và ở vòng 16 đội, người ta thấy những chiến binh samurai xanh sửa lỗi bằng cách chơi tấn công hết mình trước Bỉ. Họ dẫn 2-0, và vẫn tấn công dồn dập để rồi thua 2-3.

HLV Akira Nishino khi dẫn dắt tuyển Thái Lan - Ảnh: FAT
Không CĐV Nhật Bản nào trách ông Nishino, vì đó là lời xin lỗi mà tuyển Nhật Bản gửi đến khán giả nhà vì trót một lần hành xử trái với tinh thần thể thao.
Sau kỳ World Cup này, ông Nishino đến Thái Lan nhận trách nhiệm HLV trưởng, và rồi thất bại.
Cũng trong một lần đối đầu với Việt Nam, trợ lý của ông Nishino (Sasa Todic) gây ra vụ lùm xùm không đáng có khi cư xử khiếm nhã với ông Park Hang Seo (chế nhạo chiều cao của HLV tuyển Việt Nam). Kết quả ông Nishino lại phải xin lỗi.
Lời xin lỗi đó đã không đến sau trận chung kết AFF Cup hồi đầu năm nay. HLV Ishii không hề có ý định thể hiện tinh thần fair-play vốn thường gắn liền với bóng đá Nhật Bản.

Supachok từng nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh: FAT
Và đó cũng là một thất bại cực lớn của bóng đá Thái Lan. Gần suốt 1 thập niên, họ mải miết hành trình theo chân Nhật Bản trong bóng đá, từ xuất ngoại cầu thủ, mời các HLV, tiến hành những chương trình giao lưu học hỏi...
Nhưng đổi lại, bóng đá Thái Lan lại đang lạc lối. Trong khoảng 2 năm qua, họ liên tiếp gây ra những hình ảnh không đẹp, từ cuộc xung đột với Indonesia ở SEA Games 2023, bàn thắng không fair-play ở AFF Cup, cho đến hàng loạt vụ việc bạo lực gắn liền với các cầu thủ nước nhà.
Nếu so sánh với giai đoạn 10 năm trước dưới thời HLV Kiatisak, hay xa hơn nữa là những năm tháng huyền thoại thập niên 1990-2000, bóng đá Thái Lan hiện tại đang xấu xí dần.
Một nền bóng đá đã khẳng định vị thế anh cả khu vực trong thời gian dài, thể hiện tham vọng theo chân "anh cả châu lục", nhưng rồi lại chẳng học được gì...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận