
Bà Nguyễn Thị Lý, tiểu thương chợ Phong Mỹ, vui mừng mở lại gian hàng tạp hóa của mình khi được báo Tuổi Trẻ hỗ trợ sinh kế sau lũ - Ảnh: NHẬT LINH
Nhìn cảnh nhộn nhịp và nghe tiếng chào hỏi vui vẻ vang lên giữa buổi sớm báo hiệu mùa xuân đang đến gần, ít ai hình dung chỉ vài tháng trước nơi đây từng là một trong những điểm ngập nặng nhất trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025 ở Huế. Nước từ sông Ô Lâu và các cánh đồng xung quanh dâng nhanh trong đêm, nhấn chìm toàn bộ khu chợ, có nơi sâu hơn 2,5m, gần chạm mái.
Chợ từng chìm trong biển nước
Với cả trăm tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, chợ Phong Mỹ không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nhịp sống gắn bó suốt nhiều năm. Lũ ập về, nhịp sống ấy gần như bị cuốn trôi chỉ sau một đêm.
"Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh như vậy" - bà Nguyễn Thị Lý, tiểu thương tạp hóa hơn 10 năm ở chợ Phong Mỹ, nhớ lại.
Gian hàng nhỏ với đủ loại nhu yếu phẩm, từ mắm, dầu ăn đến bánh kẹo, vàng mã chỉ kịp chằng chống qua loa trước khi lũ tràn vào. Sáng hôm sau, khi ghe thuyền tiếp cận được khu chợ, toàn bộ hàng hóa đã hư hỏng, bết bùn.
Hàng chục tiểu thương khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Sạp thịt, quầy cá, rau củ quả, quần áo... chìm sâu trong nước lũ. Có người vừa vay tiền nhập hàng chuẩn bị Tết thì lũ ập về không kịp trở tay.
Với nhiều gia đình ở Phong Mỹ, buôn bán ở chợ là nguồn thu nhập chính, thậm chí duy nhất. Giữa những ngày nước chưa rút, hình ảnh chợ Phong Mỹ chìm sâu được phản ánh trên báo. Ít ai nghĩ giữa vùng bán sơn địa Huế, một khu chợ lại bị nước lũ dâng cao gần đến nóc.
Không lâu sau, thông qua chương trình hỗ trợ đồng bào vùng lũ, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty cổ phần GreenFeed, Công ty cổ phần Việt Nam Food và chính quyền địa phương trao hỗ trợ trực tiếp cho các tiểu thương bị thiệt hại nặng. Dịp Tết cận kề, 40 suất quà, mỗi suất trị giá 18 triệu đồng, đã được trao tận tay các tiểu thương chợ Phong Mỹ.
"Mừng đến rơi nước mắt. Không phải vì số tiền lớn, mà vì thấy mình không bị bỏ quên", bà Lý trải lòng. Với bà, khoản hỗ trợ ấy là điểm tựa để sửa quầy, mua những mặt hàng thiết yếu cho kịp mở bán trở lại.

Chợ Phong Mỹ nước ngập gần tới mái trong đợt mưa lũ lịch sử ở Huế hôm 17-11-2025 - Ảnh: MXH
Lũ đi qua, tình người ở lại
Sau khi nước rút, chợ Phong Mỹ bước vào giai đoạn hồi sinh. Bùn đất được dọn dẹp, nhiều sạp gỗ hư hỏng được thay bằng bàn, kệ tạm. Những ngày đầu, chợ thưa vắng, người bán ít, người mua cũng dè dặt.
Rồi từng ngày, tiếng rao quen thuộc dần trở lại. Gian hàng này mở cửa, gian hàng kia sáng đèn. Chính những tiểu thương có vốn hỗ trợ ban đầu trở thành những người "mở hàng", kéo nhịp sống trở lại cho chợ.
Bà Hoàng Thị Nhung, Trưởng ban quản lý chợ Phong Mỹ, cho biết đợt lũ vừa qua khiến chợ thiệt hại rất nặng, nhiều tiểu thương mất trắng hàng hóa, có người thiệt hại cả trăm triệu đồng. Điều khiến bà xúc động nhất là tinh thần sẻ chia của chính các tiểu thương.
"Từ 40 suất quà của báo Tuổi Trẻ, các tiểu thương đã tự nguyện trích lại một phần để san sẻ cho những hộ khác cũng bị thiệt hại. Nhờ vậy chợ có hơn 60 tiểu thương được nhận hỗ trợ, mỗi người từ 9 đến 12 triệu đồng", bà Nhung nói.
Nhờ sự tương thân tương ái đó, đến cuối năm khoảng 90% gian hàng ở chợ Phong Mỹ đã hoạt động trở lại. Quy mô buôn bán chưa thể như trước lũ, nhưng điều quan trọng là sinh kế người dân không bị đứt gãy.
Là một trong những tiểu thương được san sẻ lại tiền hỗ trợ, chị Trần Thị Mỹ Hạnh, người bán hàng ăn vặt ở chợ, kể trận lũ khiến chị thiệt hại hơn chục triệu đồng - số tiền lớn với một gia đình nghèo. "Khi biết mình không có tên trong danh sách hỗ trợ ban đầu, tôi cũng nghĩ mình thiệt hại ít hơn người khác. Nào ngờ các chị em lại chia sẻ để giúp tôi, tôi mừng chảy nước mắt", chị Hạnh xúc động nói.
Những ngày giáp Tết, chợ Phong Mỹ khoác lên mình diện mạo ấm áp quen thuộc. Quầy bánh mứt rực rỡ sắc màu, sạp hoa cúc, vạn thọ vàng ươm, mùi nhang trầm phảng phất trong gió lạnh. Ít ai biết phía sau sự nhộn nhịp ấy là những tháng ngày chật vật của tiểu thương sau lũ.
"Tết này không dám nói là đủ đầy, nhưng ít ra cũng có Tết" - bà Hoàng Thị Biên, tiểu thương bán quần áo, cười nói. Sau khi được hỗ trợ, bà mạnh dạn nhập thêm hàng với niềm tin mùa xuân ấm áp hơn.
Chợ Phong Mỹ hôm nay vẫn còn đó những dấu vết của lũ: vài bức tường loang lổ, nền chợ được nâng tạm, những câu chuyện mất mát chưa thể quên. Nhưng trên tất cả là tinh thần vượt khó của tiểu thương và sự đồng hành của cộng đồng. Với nhiều người ở chợ Phong Mỹ, mùa xuân năm nay không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là biểu tượng hồi sinh sau thiên tai.
Khâm phục ý chí vươn lên của bà con vùng lũ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Food, cùng báo Tuổi Trẻ, Công ty CP GreenFeed Việt Nam trao quà hỗ trợ tiểu thương chợ Phong Mỹ cuối năm 2025 - Ảnh: NHẬT LINH
Tại buổi trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ ở Huế có một vị khách vô cùng đặc biệt, đó là bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Food. Bà Nga là một người con vùng đất mũi Cà Mau. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bà đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người miền Trung kiên cường vượt lũ.
Khi biết được thông tin Công ty GreenFeed Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ trao quà cho bà con vùng lũ ở Huế, bà đã liên lạc để cùng chung tay "tiếp sức". Từ 15 triệu đồng mỗi suất, nhờ sự chung tay của Công ty Việt Nam Food, mỗi suất quà đã tăng lên 18 triệu đồng.
"Tôi thực sự khâm phục ý chí kiên cường vươn lên của bà con vùng lũ miền Trung. Nhiều bà con nói với tôi rằng sau khi nhận quà sẽ lập tức mua hàng hóa để bám chợ, phục vụ bà con địa phương. Tôi tin rằng với ý chí như vậy, sẽ chẳng có cơn lũ nào có thể cuốn trôi nổi lòng người", bà Nga nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận