
CLB Nam Định thua cả hai trận bán kết trước Selangor - Ảnh: CLB NAM ĐỊNH
Sự bế tắc trong lối chơi tiếp tục được CLB Nam Định tái hiện ở bán kết lượt về ASEAN Club Championship, dù tiếp đón đối thủ Selangor trên chảo lửa Thiên Trường và được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.
Số đông ngoại binh của đội vẫn thi đấu lạc nhịp với các cầu thủ nội, khiến đội bóng thành Nam không tạo ra đường lối tấn công rõ ràng.
Những cơ hội CLB Nam Định có được chỉ đến từ một số tình huống lộn xộn, hoặc đột phá cá nhân của các cầu thủ. Khi còn loay hoay tìm đường vào mành lưới Selangor, Nam Định trả giá bởi sai lầm của một ngoại binh lâu ngày không được thi đấu.
Phút 37, hậu vệ Mitchell Dijks ôm cổ ngăn cản cầu thủ Selangor trong vòng cấm khiến đội nhà chịu phạt đền. Chrigor Moraes không mắc sai lầm, ghi bàn trên chấm 11m giúp đại diện Malaysia vươn lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn dẫn, Selangor càng dễ đá phòng ngự khiến Nam Định "chùn chân". Đây tiếp tục là trận đấu không được như kỳ vọng của Nguyễn Xuân Son. Anh bị đối thủ theo kèm chặt, thường xuyên bị đói bóng dẫn đến ức chế. Đỉnh điểm là ở phút 84, Xuân Son nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi không cần thiết với đối thủ.
Phút 90, Selangor đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Nam Định, khi Chrigor Moraes một mình đối mặt thủ môn Trần Nguyên Mạnh, ghi bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0.
Tổng tỉ số sau hai lượt bán kết đi và về là 4-1 nghiêng về phía Selangor. Không bảo vệ được chức vô địch V-League, bị loại khỏi cúp châu Á, giờ Nam Định cũng hết hy vọng có danh hiệu khu vực.
Phía trước CLB Nam Định chỉ còn hy vọng thành tích ở Cúp quốc gia. Đội bóng thành Nam có lẽ cần xem xét lại đường lối nhân sự, khi bỏ ra rất nhiều kinh phí mua ngoại binh nhưng không đem lại hiệu quả như những mùa trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận