
Niềm vui ghi bàn của Giáp Tuấn Dương - Ảnh: 18FC
Chiều 25-4, đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định làm khách trên sân Bình Dương. Đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt hy vọng có 3 điểm để lấy vị trí thứ 5 của Hải Phòng.
Khi các cầu thủ Nam Định chưa "nóng máy" thì lưới thủ môn Nguyên Mạnh đã thủng. Phút thứ 3, Nguyễn Trần Việt Cường băng xuống sút góc hẹp mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Có bàn thắng, CLB Becamex TP.HCM chơi hưng phấn, phối hợp ngắn nhịp nhàng. Lối chơi này khiến cầu thủ Nam Định vừa lo tìm bàn gỡ, vừa lo bị phản công thua thêm.
Tuy nhiên, đội chủ nhà chủ động bảo toàn tỉ số mong manh. Kế hoạch này phá sản sau siêu phẩm của Giáp Tuấn Dương. Tuấn Dương sút xa gần 35m gỡ hòa 1-1 cho CLB Nam Định.
Quyết tâm giành 3 điểm để vào top 5, Nguyễn Xuân Son và đồng đội liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Trần Minh Toàn. Tuy nhiên, VAR nhiều lần bắt việt vị cầu thủ đội khách.
Phút 76, Xuân Son đưa bóng vào lưới trống sau cú đánh đầu của Lucas Alves trong một pha đá phạt góc. Thế nhưng VAR một lần nữa khiến đội khách hụt hẫng.
Xuân Son đã đứng dưới hàng thủ Becamex TP.HCM khi Lucas chạm bóng. Góc máy quay khá phức tạp, trọng tài VAR Trần Ngọc Ánh và cộng sự đã kẻ vạch chứng minh sau đó.
Tiếc nuối với bàn thắng bị hủy, Xuân Son không thể giúp CLB giành 3 điểm rời sân Bình Dương. CLB Thép Xanh Nam Định có 28 điểm bằng với Hải Phòng và đứng thứ 6.
Trong khi CLB Becamex TP.HCM có 20 điểm, đứng vị trí thứ 11, cách nhóm nguy hiểm 7 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận