05/04/2019 13:47 GMT+7

'Xuân đáo bách hoa khai' trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Câu thơ trên trong bài kệ Nhất chi mai của thiền sư Mãn Giác cũng chính là chủ đề triển lãm Xuân đáo của 10 họa sĩ Hà Nội, đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Xuân đáo bách hoa khai trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội - Ảnh 1.

120 tác phẩm tại triển lãm là cái nhìn của các họa sĩ về con người, thiên nhiên mùa xuân - Ảnh: MAI THỤY

Với chất liệu sơn dầu, acrylic, các họa sĩ thể hiện góc nhìn về con người vùng cao, thiên nhiên, cuộc sống khi mùa xuân về. Giữa những tác phẩm rạng ngời sắc màu đồng cỏ của họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh, Đinh Minh Đông là những cánh hoa xuân nhuần nhị của họa sĩ Vũ Tuyên.

Bên cạnh những đồi cọ mướt mát quen thuộc trong tranh họa sĩ Ngô Quang Nam là sự rung động tinh tế cùng bút pháp trường phái ấn tượng của họa sĩ trẻ Bùi Thế Khánh trước sự chuyển mình của vịnh Hạ Long.

Công chúng sẽ có dịp thưởng thức 120 bức tranh 'Xuân đáo' từ nay đến ngày 16-4.

Xem thêm một số hình ảnh về triển lãm - Ảnh: Mai Thụy

Xuân đáo bách hoa khai trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội - Ảnh 2.
Xuân đáo bách hoa khai trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội - Ảnh 3.
Xuân đáo bách hoa khai trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội - Ảnh 4.
Xuân đáo bách hoa khai trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội - Ảnh 5.
Xuân đáo bách hoa khai trên tranh của 10 họa sĩ Hà Nội - Ảnh 6.
Nhà máy chè thành phòng triển lãm tranh Phố Bên Đồi Nhà máy chè thành phòng triển lãm tranh Phố Bên Đồi

TTO - Không chỉ là nơi triển lãm tranh, nhà xưởng chế biến chè được xây dựng đã hơn 90 năm trở thành không gian chính cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đa hình thái của Phố Bên Đồi 2018.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên