![]() |
Niềm vui của cổ động viên SLNA khi đội nhà kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 12 - Ảnh: Dương Minh |
HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung vào sân đến năm ngoại binh (2 cầu thủ nhập tịch là Lê Văn Tân- trước kia là Jonathan, và Lê Văn Phú tên cũ là Issifu), nhưng Khánh Hòa vẫn không làm nên chuyện trên sân Vinh.
Phút 20, trung vệ Thanh Tuấn (Khánh Hòa) biếu không cho chủ nhà quả phạt đền khi chèn ngã Hector (SLNA) trong vòng cấm địa. Từ chấm phạt đền, tiền đạo Abbas dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Hạnh, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ.
Hiệp nhì vừa diễn ra được hai phút, đến lượt thủ môn Văn Hạnh (Khánh Hòa) tặng cho CLB cũ của mình (Văn Hạnh từng vô địch V-League với đội bóng xứ Nghệ vào năm 2001) thêm bàn thắng nữa vào phút 47: trong một pha bóng không nguy hiểm, Văn Hạnh rời cầu môn hết sức khó hiểu và đón hụt bóng, Abbas sút bật hậu vệ dội ra tạo cơ hội cho Trọng Hoàng đá bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0.
Đúng chục phút sau đó, Tấn Tài và Jose bật tường khéo léo bên cánh phải để cuối cùng Jose tạt bóng bổng vào trung lộ cho Ngọc Điểu bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Viết Nam, rút ngắn khoảng cách còn 1-2 cho Khánh Hòa.
![]() |
Tiền đạo Abbas (phải), tác giả bàn mở tỉ số 1-0 cho SLNA vào lưới Khánh Hòa - Ảnh: Dương Minh |
Phút 75, từ lưng chừng giữa sân, Hoàng Văn Bình bấm bóng khéo léo qua đầu hàng phòng ngự Khánh Hòa cho Trọng Hoàng thông minh chạy cắt mặt đối thủ để phá bẫy việt vị rồi lừa bóng qua thủ môn Văn Hạnh trước lúc đệm bóng vào lưới trống lần thứ nhì trong trận, nâng tỉ số lên 3-1.
Hai lần chuyền bóng như dọn cỗ cho Trọng Hoàng ghi bàn, Hoàng Văn Bình đáng được xem là người hùng của trận đấu. Tiếc thay người hùng trở thành kẻ tội đồ khi liên tục vào bóng hết sức ác ý với nhiều cầu thủ đội khách.
Phút 85, Hoàng Văn Bình cố tình bay thẳng cả hai chân vào người Lê Văn Phú ở vòng tròn giữa sân. Đến lúc này, trọng tài Nguyễn Văn Kiên mới chịu rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ xứ Nghệ. Trên đường rời sân, Hoàng Văn Bình còn hung hăng thách đấu tay đôi với đội trưởng Tấn Tài bên phía Khánh Hòa!
Chiến thắng 3-1 đã đưa SLNA trở lại với tốp dẫn đầu của giải với 20 điểm. Thế nhưng chiến thắng của đội bóng đương kim vô địch đã bị phủ mờ đi bởi chiếc thẻ đỏ và thái độ thi đấu bóng đá như một võ sĩ quyền anh của Hoàng Văn Bình vào tối 30-3...
Ngoan cường Kiên Giang
![]() |
Khá nhọc nhằn, Navibank Sài Gòn mới đánh bại được Kiên Giang vào cuối trận - Ảnh: Nguyên Khôi |
Chơi ép sân nhưng Navibank Sài Gòn bất ngờ bị chọc thủng lưới trước vào phút 30: trung vệ Minh Triết phán đoán trật hướng đi bóng tấn công của Abraham (Kiên Giang) vô tình giúp cho đối phương có điều kiện đánh bại thủ môn Santos bằng cú xỉa bóng vào góc hẹp, mở tỉ số 1-0.
Chơi bóng như người mất hồn, hàng tiền vệ gần như gãy đổ thế nhưng Navibank Sài Gòn chợt có bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 55: Duy Khanh ở trực diện vòng cấm địa tỉa bóng ra cánh trái cho Được Em tạt ngang vào giữa. Một mình một bóng, không quá khó dể Fonseca đệm bóng vào lưới trống.
Bị lép vế quá nhiều trước đội bóng đứng áp chót bảng tổng sắp, HLV Phạm Công Lộc buộc phải tung tuyển thủ quốc gia Quang Hải vào sân từ phút 60. Chưa bình phục chấn thương, nhưng lối đá xông xáo và đầy nhiệt tình của Quang Hải như tiếp thêm lửa cho toàn đội.
Sự khát khao được chơi bóng của Quang Hải sau bốn trận nghỉ đá vì chấn thương, rồi cũng được đền đáp xứng đáng vào phút 86: đón cú đánh đầu giải vây của hậu vệ Kiên Giang, từ đầu bòng 16,50m Quang Hải tung cú sút vô lê cực mạnh, đưa quả bóng bay vào góc xa trong cú nhoài người bất lực của thủ môn Quốc Việt nâng tỉ số lên 2-1.
Bốn phút sau đó, Quang Hướng đi bóng tấn công bên cánh phải rồi tạt ngang vào trung lộ, cú đánh góc của Quang Hải trở thành đường chuyền như dọn cỗ cho Tài Em sút vô lê chéo góc lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Navibank Sài Gòn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận