15/11/2015 09:57 GMT+7

​Xót xa người cha 5 tháng rong ruổi khắp chốn tìm con bị mất tích

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Gắn tấm bảng in hình con trai 3 tuổi lên chiếc xe máy cũ, anh Lương Thế Huynh (44 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP Đà Lạt) rong ruổi khắp TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước… tìm con mất tích bí ẩn suốt 5 tháng qua.

Anh Huynh tìm con trai mất tích bí ẩn tại chợ quanh Đà Lạt chiều 14-11- Ảnh: C.Thành
Anh Huynh tìm con trai mất tích bí ẩn tại chợ quanh Đà Lạt chiều 14-11- Ảnh: C.Thành

Sáng 14-11, sau 2 tuần tìm con tại Bình Phước không có kết quả, anh Huynh trở về tiếp tục rong ruổi tìm con tại TP Đà Lạt. Chứng kiến cảnh anh ngồi thu lu giữa ngã 5 đông người, khuôn mặt sạm đen khắc khổ, nhiều người không khỏi xót xa.

Anh Huynh kể lại sự việc xảy ra ngày 21-6, anh đưa con trai út Lương Thế Vương (sinh ngày 20-10-2012) vào nhà cũ của gia đình ở tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung làm vườn (nhà mới của anh nằm tại trung tâm xã Tà Nung, cách nhà cũ khoảng 1km). Trời vừa tạnh mưa, sợ con bị cảm lạnh, anh để Vương chơi một mình trong nhà rồi xuống ao cách đó khoảng 70m cho cá ăn. Lúc này cửa cổng vào nhà vẫn mở, nhưng từ ao cá nhìn vào nhà bị khuất bởi vườn cà phê. 

Tầm 5 phút sau, anh Huynh nghe tiếng Vương kêu “Bố ơi, bố ơi”, nghĩ con chờ lâu gọi nên anh nói lớn “Bố đây, đợi xíu bố vào ngay”. Chưa đầy một phút sau, lại nghe tiếng con kêu “Bố ơi, cứu con với”, anh mới thả chậu cám cho cá ăn xuống vội chạy vào nhà thì đã không thấy con đâu.

Tìm khắp nhà rồi ra ngoài đường, sang hàng xóm lân cận nhưng vô vọng, tới chiều tối vợ chồng anh mới báo tin cho Công an TP Đà Lạt hỗ trợ. Nhưng từ đó tới nay đã 5 tháng, vụ cháu bé mấy tích vẫn chưa tìm ra manh mối.

“Mỗi lần đi qua trường con trai học, nhìn bạn bè con vui chơi tôi cầm lòng không được. Hôm sau lại xách xe đi khắp nơi tìm con", anh Huynh khóc kể.

Hình em Lương Thế Vương chụp trước thời điểm bị mất tích bí ẩn được hai tháng – Ảnh: Gia đình cung cấp.
Hình cháu Lương Thế Vương chụp trước thời điểm bị mất tích bí ẩn được hai tháng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, tới thời điểm này vẫn chưa có manh mối nào thực sự rõ ràng để tập trung điều tra. Kẻ bắt cóc cháu Vương vẫn chưa một lần gọi điện tống tiền gia đình. Cuộc sống gia đình anh Huynh cũng khó khăn nên cơ quan điều tra loại bỏ hướng đối tượng bắt cóc tống tiền. 

Anh Huynh nói anh và vợ cũng không có hiềm khích, thù oán lớn với ai sinh sống tại địa bàn xã nên cơ quan điều tra rất khó khăn trong việc xác định đối tượng.

“5 tháng qua, anh em tổ điều tra đã nhiều lần cùng gia đình anh Huynh tới huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), Đăk Lắk và Đồng Nai để xác định nguồn tin báo đã nhận dạng được cháu Vương. Tuy nhiên, tất cả đều được xác định không chính xác” - một cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Trong khi cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục truy tìm manh mối, anh Huynh vẫn đi khắp các tỉnh thành lân cận với hi vọng tìm được con trai.

Trao đổi với chúng tôi sau khi về Đà Lạt được mấy ngày, anh cho biết có người dân gọi điện báo tin thấy một bé trai tầm 3 tuổi giống con anh đang bán vé số ở ngã tư An Sương, Q.12, TP.HCM.

“Còn tia hi vọng nào tìm con vợ chồng tôi sẽ tìm tới cùng” - anh vừa nói tay quệt giọt nước mắt chảy dài. Anh cho biết ngày mai sẽ đi xe máy xuống TP.HCM để gặp người dân báo tin tìm con trai mình.

Anh Huynh xúc động khi kể về con trai Lương Thế Vương mất tích 5 tháng nay- Ảnh: C.Thành
Anh Huynh xúc động khi kể về con trai Lương Thế Vương mất tích 5 tháng nay - Ảnh: C.Thành
CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên