29/12/2015 16:24 GMT+7

Xông vào Ủy ban phường chém người, 10 bị cáo lãnh án

A LỘC
A LỘC

TTO - Hai nhóm thanh niên cầm dao, rượt đuổi nhau bằng xe máy qua nhiều tuyến đường. Bị đánh, Nguyễn Hiền Quang chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng nhưng vẫn bị truy đuổi.

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động - Ảnh: A Lộc

Ngày 29-12, tại trụ sở UBND P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), TAND TP.Biên Hòa đã đưa ra xét xử lưu động nhóm thanh niên đã xông vào trụ sở UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa để chém người.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng 9 bị cáo khác mức án từ 12-30 tháng tù giam về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, Dũng có mâu thuẫn với Nguyễn Hoàng Vương (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Khoảng 20g ngày 18-5, Dũng đang đi chơi cùng một người bạn mình bị nhóm của Vương khống chế chở ra một bãi đất trống đánh.

Nghi ngờ Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi) có mặt trong nhóm của Vương khi đánh mình nên Dũng nảy sinh ý định trả thù Quang.

Trưa 19-5, Dũng điện thoại rủ Sang, Hùng và Nguyễn Tấn Vũ (15 tuổi) đi tìm Quang trả thù. Để thực hiện ý định, Dũng nói Hùng chuẩn bị 3 con dao tự chế và nhờ Sang gọi thêm người. 

Sang gọi thêm Vỹ mang theo 2 con dao tự chế và thêm 5 người nữa tham gia, hẹn gặp tại khu vực nghĩa trang giáo xứ Thuận Hòa (P.Tân Phong).

Cả nhóm cầm dao chở nhau đi kiếm Quang. Gặp em Trần Minh Duy (bạn của Quang), Dũng ép Duy dẫn cả nhóm về nhà Quang nhưng Quang không có nhà nên Dũng thả Quang rồi cả nhóm quay xe về.

Cùng lúc này, Quang nhận được tin báo Duy bị nhóm thanh niên cầm mã tấu bắt lên xe máy chở đi nên cũng tập hợp "lực lượng" gồm Nguyễn Minh Tiến (16 tuổi), Đạt, Phú chuẩn bị 2 con dao đi giải cứu Duy.

Đến khoảng 15g cùng ngày, hai nhóm của Dũng, Quang gặp nhau bèn lao vào chém nhau. Bị chém, nhóm của Quang bỏ chạy, nhóm Dũng rượt đuổi qua nhiều tuyến đường.

Khi đến vòng xoay Biên Hùng, xe của Quang và Tiến bị ngã nên cả hai vùng chạy. Quang chạy vào trụ sở tạm của UBND phường Trung Dũng để trốn nhưng vẫn bị nhóm của Dũng đuổi chém.

Nhóm của Dũng xông vào trụ sở ủy ban, chém Quang 1 nhát vào đầu. Lúc này, anh Nguyễn Đức Thắng (phường đội phó Phường đội Trung Dũng) lao đến can, bị nhóm của Dũng cầm dao dọa chém nên anh Thắng buông ra.

Vỹ tiếp tục chém thêm 1 nhát vào tay Quang rồi lôi Quang ra ngoài, cùng Sang và đồng phạm đấm đá Quang, các đối tượng còn lại đứng bên ngoài hỗ trợ. Khi mọi người tri hô, nhóm của Dũng mới lên xe chờ sẵn chạy thoát.

Bị cáo Dũng khai tại phiên tòa - Ảnh: A Lộc
3 bị cáo Kiên, Luân, Tiến với vai trò giúp sức - Ảnh: A Lộc
Phiên tòa đã thu hút rất đông người dân đến xem - Ảnh: A Lộc
Các bị cáo vẫy tay chào bạn bè người thân sau khi kết thúc phiên tòa  - Ảnh: A Lộc
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên