15/01/2015 13:10 GMT+7

Xôn xao nghi án giết người hàng loạt ở Anh

T.VY
T.VY

TTO - Người dân ở Manchester (Anh) đang hoang mang sau khi hơn 60 thi thể được vớt lên từ các con kênh của thành phố trong 6 năm qua làm dấy lên nghi án giết người hàng loạt.

61 thi thể được vớt lên từ hệ thống kênh rạch của Manchester, Anh trong 6 năm qua đã làm dấy lên nghi vấn về một kẻ giết người hàng loạt - Ảnh: AFP

Theo RT ngày 14-1, gần đây đã xuất hiện tin đồn về một kẻ giết người hàng loạt biệt danh là Pusher. Người ta cho rằng Pusher vẫn đang lảng vảng gần các con kênh của thành phố chờ cơ hội ra tay.

Một số người tin rằng Pusher thực sự tồn tại và lo lắng sẽ có nạn nhân tiếp theo trong khi một số khác bác bỏ, nói đây chỉ là chuyện thêu dệt.

Mới đây giáo sư Craig Jackson - trưởng khoa tâm lý học tại ĐH Birmingham City, lật lại nghi vấn về kẻ giết người hàng loạt khi nói rằng khó có chuyện 61 thi thể được vớt lên từ các con kênh xung quanh Greater Manchester trong 6 năm qua là do tự tử hoặc tai nạn.

"Số thi thể được vớt lên - có thể chưa phải là tất cả, là cao bất thường", ông nói.

Theo ông, các khu vực khác của nước Anh cũng có một mạng lưới kênh rạch lớn ở trung tâm thành phố như Birmingham hay Nottingham, nhưng số người chết được tìm thấy dưới các kênh này rất thấp.

"Tôi cứ nghĩ rằng nếu đây là một đoạn đường cao tốc, nó sẽ được công bố là điểm đen tai nạn, còn nếu là nơi làm việc, nó sẽ bị đóng cửa. Những gì xảy ra ở đây rõ ràng nằm ngoài phạm vi tai nạn hay tình huống ngẫu nhiên và tôi nghĩ rằng cần phải được điều tra kỹ lưỡng hơn", ông nói với Sky News ngày 14-1.

Ông cũng dẫn ra một trong những trường hợp bất thường là cái chết của Christopher Brahney, 22 tuổi, được tìm thấy dưới kênh Manchester Ship sau khi biến mất khỏi một buổi hòa nhạc Stone Roses năm 2012.

Các nhân viên điều tra sau đó đã xin lỗi cha mẹ Brahney vì không thể giải thích làm sao anh ta lại chết dưới kênh.

Christopher Brahney, một trong những nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: Sky News

Nghi vấn của giáo sư Jackson về kẻ giết người hàng loạt đã khiến không ít người lo lắng. Christie Everett - đang học đại học gần Greater Manchester, nói với Sky News: "Tôi thấy lo vì tôi là sinh viên và đi xuống phố khá nhiều".

Cảnh sát Greater Manchester ngày 14-1 cho biết đã đề nghị giáo sư Jackson thảo luận với họ về phát hiện của ông. Họ cũng cam kết điều tra kỹ từng trường hợp tử vong và nói đến nay chưa phát hiện có sự liên quan giữa các trường hợp này.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên