“Có những phong trào hay cuộc thi nào ở đoàn phường, thậm chí của thành đoàn đưa xuống là tôi đều ghi rõ trên bảng tin và đến từng phòng thông báo cho công nhân biết để tham gia” - cô Tống Thị Oanh, vợ chủ nhà trọ, chia sẻ. Chị Lê Thị Nga, trọ ở đây gần một năm, tươi cười nói: “Xóm trọ mình vui lắm, đặc biệt tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần các anh chị em khu trọ ngồi quây quần lại đánh cờ, hát karaoke và kể chuyện nhau nghe. Được sẻ chia như những người thân ruột thịt, mình thấy bớt đi nỗi nhớ quê hương, bớt đi sự nặng nề của công việc thường nhật”.
Anh Nguyễn Thành Lương (quê Thái Bình, công nhân Công ty Sữa Vinamilk) chuyển đến khu trọ mới được sáu tháng tâm sự: “Mình từng ở nhiều nơi nhưng nhiều khi còn không biết người bên cạnh phòng trọ mình tên gì. Từ khi chuyển về đây, mình thấy được sẻ chia vì ai cũng luôn quan tâm tới nhau”. Anh cho biết cứ đến ngày sinh nhật của ai là cả xóm trọ đông vui như ngày hội. Có hôm trùng 4-5 sinh nhật, niềm vui nhân đôi, nhân ba”.
Chị Lý Thị Dinh (quê Thái Nguyên), trọ ở đây đã năm năm, chia sẻ: “Dù không có bánh sinh nhật, chỉ vài đĩa trái cây và lời chúc mừng nhưng cả xóm trọ ai cũng vui lắm vì thấy được san sẻ”.
Trong khi nhiều chủ nhà trọ đồng loạt tăng giá phòng trọ, tăng giá điện, nước... thì bác Trần Xuân Vinh, chủ nhà trọ, giữ nguyên giá cũ là 600.000 đồng/phòng/tháng. Khu trọ 47 phòng của bác Vinh có một khuôn viên rộng gần 100m2 rợp bóng mát cây xanh, nhiều người nói bác nên tận dụng mảnh đất đó xây thêm phòng trọ, nhưng bác luôn lắc đầu.
Bác Vinh chia sẻ: “Khuôn viên chính là nơi để công nhân giao lưu, hóng mát, quây quần trò chuyện với nhau trong mỗi buổi tối đi làm về”.
Ở khu trọ 107 có một tủ sách do Liên đoàn lao động quận tặng, đến nay có tới 300 cuốn gồm: sách pháp luật, truyện ngắn, tiểu thuyết, tình yêu hôn nhân... “Từ hồi có tủ sách, thời gian rảnh tụi mình lại lấy sách ra đọc bổ sung kiến thức. Nhiều bạn mỗi tối đi làm về, ăn cơm xong là cầm sách ra đọc luôn” - chị Dinh tâm sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận