
Cây thông cao 5m được người dân trang trí đón Giáng sinh tại xóm đạo Nghĩa Phát
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, người dân ở các khu vực như xóm đạo Nghĩa Phát (phường Tân Hòa), khu xóm đạo Từ Đức (phường Thủ Đức), xóm đạo Thái Bình, giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông)... đã bắt đầu trang trí trước thềm Giáng sinh.
Tại khu xóm đạo (quận Gò Vấp cũ), dọc các tuyến đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ… không khí đón Giáng sinh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng con hẻm rộn ràng dựng các tiểu cảnh với hang đá, cây thông, đồng thời treo hàng trăm dây đèn và những ngôi sao với đủ kích thước, phủ kín cả con đường.
Bà Phạm Thị Lộc, 80 tuổi, nhà trên đường Thống Nhất, cho biết mọi năm cứ khoảng cuối tháng 11 là người dân, giáo dân quanh khu giáo xứ Thái Bình (phường An Hội Đông) lại rộn ràng, tất bật trang trí để đón Giáng sinh.
Hơn chục năm nay, bà Lộc đều tự tay làm hang đá trước nhà, tỉ mỉ treo từng quả châu, mắc dây đèn, sắp đặt máng cỏ và các tiểu cảnh nhỏ, góp phần làm không gian xóm đạo thêm rực rỡ, ấm áp. Dù chỉ có thể làm đơn giản vì tuổi cao, chân bị đau, việc đi lại khó khăn hơn, bà Lộc vẫn kê ghế ngồi làm từng chút một.
Theo bà Lộc, mỗi mùa Giáng sinh, nhất là những ngày cận lễ, khu vực này rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
"Giáng sinh là ngày lễ quan trọng của người Công giáo, nên còn làm được là tôi vẫn làm”, bà Lộc bộc bạch.
Ngoài trang trí trước nhà, bà còn phụ thêm khi khu xóm cùng giăng đèn. “Mỗi người góp một ít, không giúp được nhiều thì tôi lo nước uống cho mọi người giăng đèn, chung tay cho xóm đạo thêm ấm áp”, bà chia sẻ.
Tại những con hẻm xung quanh nhà bà Lộc, hàng trăm dây đèn cùng những ngôi sao lớn nhỏ được giăng kín, kéo dài suốt cả con đường, tạo nên không gian ấm áp.

Bà Phạm Thị Lộc tỉ mỉ trang trí, chăm chút từng chi tiết cho hang đá trước nhà
Ở các xóm đạo, không chỉ có đèn hoa và hang đá mà còn hiện hữu một không gian bình yên, nơi niềm vui Giáng sinh được thắp sáng từ sự gắn kết của từng nhà, từng con hẻm.
Còn tại xóm đạo Nghĩa Phát (phường Tân Hòa) cũng đã lên đèn sáng rực, nổi bật với cây thông cao 5m lấp lánh với hàng chục quả châu. Dọc các con hẻm xung quanh, nhiều gia đình cùng trang trí hang đá, cây thông và các tiểu cảnh, tạo nên không gian sáng bừng, rực rỡ.
Chia sẻ thêm, ông Hiển (58 tuổi, sinh sống tại khu vực) cho biết năm nào bà con trong xóm cũng kêu gọi nhau cùng trang trí từ đầu tháng.
Theo ông Hiển, việc cùng nhau trang trí không chỉ để làm đẹp xóm đạo mà còn là dịp để bà con gắn kết, sẻ chia, cùng nhau chuẩn bị cho một đại lễ quan trọng của người Công giáo.
Cũng trong không khí ấy, tại phường Thủ Đức, đoạn đường số 4 dài khoảng 280m trước giáo xứ Từ Đức được trang hoàng bằng hai sắc màu xanh, vàng với 285 dải đèn, tạo nên tuyến đường ngập tràn ánh sáng, thu hút người dân đến tham quan trong mùa Giáng sinh.
Với những con hẻm rực sáng ánh đèn, những hang đá và cây thông được trang hoàng công phu, mùa lễ Giáng sinh ở TP.HCM hiện lên như sự giao hòa giữa nét truyền thống và nhịp sống hiện đại. Không chỉ là dịp Giáng sinh, mùa lễ còn mở ra không gian để người dân và du khách cùng dừng chân, cảm nhận vẻ đẹp lung linh, an lành.

Một hang đá được trang trí tỉ mỉ tại xóm đạo Nghĩa Phát

Các con hẻm trở nên lung linh, sáng rực vào dịp Giáng sinh

Tiểu cảnh hang đá

Người dân thích thú chụp ảnh Giáng sinh sớm tại Giáo xứ Hợp An

Người dân nô nức tham quan, chụp ảnh tại Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông)

Một em bé thích thú khi được mẹ đưa đi ngắm các hang đá do người dân trang trí

Đường số 4 (phường Thủ Đức) rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều người dân ghé tham quan, chụp ảnh

Tiểu cảnh hang đá lớn cùng cây thông, ngôi sao được đặt tại ngã ba xóm đạo Nghĩa Phát
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận