- Sao vậy bà?
- Trời lành lạnh này mà ăn xôi lạc thì quá tuyệt ông à. Xôi trắng dẻo thơm, thêm lạc bùi bùi, mặn mặn, ngọt ngọt, ăn vào một miếng thấy ngon đầu lưỡi.
- Nghe bà tả ngon quá xá!
- Không chỉ ngon, ăn xôi lạc chắc bụng. Thật là ngon bổ rẻ. Sáng nào ông cũng nhớ mua cho tui xôi lạc nhé!
- Tưởng gì, gần đây mỗi ngày tui cũng ăn xôi lạc đây, không chỉ rẻ mà còn miễn phí nữa bà ơi!
- Ai cho ông mà miễn phí?
- Không biết ai cho, đang lan tràn trên mạng, xem A-Si-Át đó. Mà thấy xung quanh ai cũng xem chứ không chỉ mình tui nghe!
- Trời đất, tui tưởng xôi thiệt, thì ra xem lậu. Xem vậy là vi phạm bản quyền, là xài hàng giả, là tiêu thụ hàng gian, là vi phạm pháp luật ông ơi!
- Bà nói nghe ghê quá! Tui cũng muốn xem mạng chính thống mà đâu có. Bà nói tui nghe coi, nếu không xôi lạc thì có xôi gì không để tui đàng hoàng xem, để tui không bị xấu xa như bà nói?
- Ơ ơ, tui chỉ biết xôi lạc thôi, còn xôi gì khác ông hỏi tui tui biết hỏi ai?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận