Xô xát vì bị rào trước dãy trọ đòi 'đóng tiền lối đi', 2 thanh niên bị thương nặng

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Xô xát xảy ra khi hàng xóm đến dựng rào chắn trước dãy trọ vì cho rằng "lối đi phía trước là của riêng, muốn đi phải đóng tiền". Sự việc khiến 2 thanh niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xô xát vì bị rào trước dãy trọ đòi đóng tiền lối đi, 2 thanh niên bị thương nặng - Ảnh 1.

Rào chắn bít lối vào dãy phòng trọ vẫn còn đến sáng 22-2, sau khi có chỉ đạo của UBND huyện Đức Hòa, UBND xã Mỹ Hạnh Bắc đã đến tháo dỡ trả lại lối đi cho dãy phòng trọ này - Ảnh: AN LONG

Ngày 22-2, ông Lê Trường Chinh, chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Long An, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Hạnh Bắc nhanh chóng giải tỏa rào chắn, trả lại lối đi cho dãy nhà trọ của ông Phan Công Thiên tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc.

Trước đó, ông Thiên phản ảnh đến báo Tuổi Trẻ Online việc dãy trọ đang hoạt động của ông đã bị người hàng xóm là ông N.V.M. cho người đến đào hào, trồng các cây bụi chắn ngay trước cổng là lối vào duy nhất của dãy nhà trọ rồi dẫn đến xô xát khiến 2 người bị thương nặng.

Theo ông Thiên, ông M. cho người làm rào chắn với lý do con đường phía trước nhà trọ là "lối đi riêng, muốn đi lại phải đóng tiền".

Việc ông M. đòi thu tiền "lối đi riêng" không chỉ xảy ra đối với dãy nhà trọ của ông Thiên, cả căn hộ của ông Nguyễn Văn Hiển nằm trên con đường này cũng bị ông M. gây khó dễ để đòi tiền.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, sự việc ông M. đòi thu tiền về lối đi đã từng xảy ra vào cuối năm 2019. Lúc bấy giờ, UBND xã Mỹ Hạnh Bắc từng có buổi hòa giải và cho rằng việc ông M. thu tiền cho lối đi của các hộ dân này là không đúng. Ông Thiên và ông Hiển khi về mua đất ở tại đây, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có thể hiện lối đi vào phần đất của mình.

Tuy vậy, đến tháng 2-2020, ông M. từng cho người đến làm rào chắn ngay cổng của dãy nhà trọ này. Bấy giờ UBND xã Mỹ Hạnh Bắc đã xuống lập biên bản ghi nhận hiện trạng và "vận động ông Thiên tự tháo dỡ các vật cản phía trước nhà để tạo thuận tiện cho việc đi lại, nếu sau khi tháo dỡ xong mà có người khác rào lại thì yêu cầu ông Thiên cung cấp các chứng cứ có liên quan để thuận tiện cho UBND xã giải quyết vụ việc".

Xô xát vì bị rào trước dãy trọ đòi đóng tiền lối đi, 2 thanh niên bị thương nặng - Ảnh 2.

Ông M. cho rằng mình đã mua đất và cùng với một số hộ dân bỏ tiền ra làm con đường này từ năm 2005, nên những hộ dân vào ở sau phải đóng tiền cho ông. UBND xã Mỹ Hạnh Bắc đã từng hòa giải, xác định việc ông M. đòi tiền lối đi này là không đúng - Ảnh: AN LONG

2 năm sau, sự việc lại trở nên nghiêm trọng hơn khi vào khoảng 17h ngày 20-2, ông M. cho người đến đào hào, trồng các cây bụi làm rào chắn trước cổng phòng trọ của ông Thiên thì xảy ra xô xát giữa những người phía ông M. và một thanh niên đang ở trọ tại đây.

Hậu quả của vụ xô xát khiến N.N.B. (20 tuổi) đang ở trọ tại nhà ông Thiên phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với tình trạng giập não trái, nứt sọ, vỡ lách.

Con trai của ông Nguyễn Văn Hiển là N.P.Đ. (18 tuổi) bức xúc trước việc nhóm người của ông M. thường xuyên đòi "rào cửa" luôn nhà mình nên cũng tham gia vào việc xô xát dẫn đến việc chấn thương vùng đầu, hiện đang được điều trị ở Bệnh viện 175.

Sau vụ việc xô xát xảy ra, hiện trường rào chắn trước cổng dãy nhà trọ của ông Thiên vẫn còn, đến sáng 22-2, khi có chỉ đạo của UBND huyện Đức Hòa thì UBND xã Mỹ Hạnh Bắc điều lực lượng xuống giải tỏa rào chắn trên để người trong dãy trọ có thể ra vào trở lại.

Cả vụ việc xô xát dẫn đến nhiều người bị thương tích cũng đã được lực lượng chức năng ghi nhận.

Mẹ không mở lối đi, con phải chui rào Mẹ không mở lối đi, con phải chui rào

TTO - Dù tòa tuyên người mẹ phải mở lối đi vào vườn thanh long cho con gái của mình nhưng đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, vụ việc vẫn chưa có hồi kết.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên