- Chiêu trò gì đây mà úp úp mở mở vậy cha?
- Tui quay cảnh em Năm xinh tươi đang ỏn ẻn nhõng nhẽo gì đó với... với ai, ông biết không? Hì... hì... với ông anh trưa qua tại quán cà phê đầu hẻm!
- Ơ...ơ, chuyện này cháy nhà nghe, không giỡn chơi đâu!
- Ai đùa! Tui gửi cho vợ ông xem là biết ngay thực hư thế nào. Nhưng thôi, chỗ anh em quen biết lâu năm, chỉ cần ông bạn “biết chuyện” thì mọi bí mật sẽ được chôn giấu mãi mãi.
- Thôi mà, tui chỉ hỏi thăm em Năm chuyện chồng con, buôn bán chớ có gì đâu! Lúc ẻm than thằng chồng bội bạc, thấy ẻm muốn khóc, tui có cầm tay ẻm an ủi đôi câu. Bây giờ bạn hiền muốn thế nào, một chầu nhậu cho qua được không?
- Đoạn phim này mà đưa cho vợ ông, không chừng tui được tới... cả tháng nhậu. Chỗ bạn bè, thôi lấy mười chầu nhậu, không trả giá nhé! Cầm tay hay gì gì nữa thì... vợ ông xem phim sẽ rõ ngay thôi. Mười chầu quá rẻ rồi, bạn ơi!
- Hỡi ôi, ai mà ngờ thằng bạn tốt này mới sắm cái di động biết quay phim, nó lại còn đem mình ra mở hàng. Cũng tại mình lỡ quên lời vợ, lỡ tật khoái cầm tay an ủi những em xinh tươi! Thôi thì mười chầu, xin chung đủ! Chỉ an ủi là khối cha cũng bị tống tiền còn đau hơn mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận