09/08/2016 08:40 GMT+7

Xin chào!...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm nay Bút Bi nhường sân, kể cho mọi người nghe câu chuyện bạn đọc bàn luận tưng bừng về chuyện anh bạn trẻ hành nghề sửa chữa điện thoại cùi bắp ở quận 10 tại Sài Gòn bị dọa khởi tố, phấp phỏng phập phồng suốt hai tháng qua.

Anh Tiến lo lắng trước khả năng bị Công an Q.10 xử lý hành vi kinh doanh trái phép điện thoại cũ - Ảnh: A.NHÂN

Mớ tài sản tang vật là 40 cái điện thoại Nokia đã ngừng sản xuất cùng 38 cọng dây sạc được định giá 120 triệu.

Bạn Bình Nguyễn, Thanh Tùng đọc bài xong, rất lịch sự nói: “Xin chào công an quận 10”. Hổng biết ý gì. Chắc là ý lớn gặp nhau, nhiều bạn cũng đồng thanh: “Xin Chào” tá lả. Thiệt là náo nhiệt.

Bạn ngocluat và ong_tien tính: 264 chiếc ôtô được Cục công sản kêu đấu giá vừa rồi, khởi điểm là 390 triệu đồng. Vậy 1 cái điện thoại cục gạch có giá xấp xỉ 2 chiếc ôtô! Các bạn khác nhao nhao: trời quơi, đồ cổ là vô giá mà!

Bạn Dân đồ cũ lo lắng: tui làm nghề buôn bán đồ điện tử cũ, bị hốt như anh bạn kia là đói nhăn răng. Nhiều bạn khác bàn tới bàn lui: kiểu này buôn bán ve chai, sửa xe đạp ngã ba ngã tư cũng phải lên doanh nghiệp hết.

Bạn Thành Nam hiểu biết: hết thời điểm xử lý tội kinh doanh trái phép rồi, đề nghị ông nào định giá 120 triệu bỏ tiền túi ra mua hết chỗ điện thoại đó cho anh Tiến! Đề nghị này coi bộ căng quá!

P/S: tin giờ chót: cuối chiều qua, cơ quan công an đã kêu “đương sự” lên, thông báo tha vụ khởi tố, chỉ phạt hành chính. Chuyện đến đây tạm dừng.

Xin chào!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên