
Cô giáo Diệu Minh cùng bạn bè người Việt vào sân San Francisco Bay Area xem World Cup - Ảnh: NVCC
Trong đó có trận đấu của chủ nhà Mỹ diễn ra vào sáng sớm 2-7 (giờ Việt Nam).
Nước Mỹ rộng lớn nên không phải chỗ nào cũng rực rỡ cờ phướn, băng rôn hay khẩu hiệu World Cup. Phải đến những khu Fan Fest hay sân vận động mới cảm nhận được bầu không khí hội hè tưng bừng với người hâm mộ tứ xứ lấp đầy không gian bằng âm nhạc, tiếng reo hò và sự phấn khích. Dù bóng đá không phải là môn thể thao vua ở Mỹ, nhưng một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh như World Cup vẫn được dân Mỹ hưởng ứng xôm tụ.
"Rất tự hào khi thành phố San Jose của chúng tôi được thế giới quan tâm. Mọi người đến đây đều cảm thấy được chào đón" - ông Matt Mahan, Thị trưởng thành phố San Jose, trả lời phỏng vấn các phóng viên khi chính trị gia này mặc áo pull bình dị, thoải mái đến khu Fan zone ở Quảng trường San Pedro xem trực tiếp World Cup như bao người hâm mộ khác.
Vùng Santa Clara mùa hè có khí hậu như Địa Trung Hải: nắng đẹp, khô ráo và nóng (từ 26 đến 30 độ C vào ban ngày). Thưởng thức World Cup 2026 ở đây, các fan không chỉ xem bóng đá mà còn được trải nghiệm "trái tim của Silicon Valley". Đây là nơi Apple, Google, NVIDIA, Intel, Cisco và hàng nghìn start-up công nghệ đặt trụ sở và trung tâm nghiên cứu. Trong mùa World Cup, người dân Santa Clara đổi câu nói tự hào trứ danh "Ở đây ai cũng đang làm start-up, từng làm start-up hoặc chuẩn bị làm start-up" thành "Ở đây ai cũng đang xem bóng đá, từng xem bóng đá hoặc chuẩn bị xem trận bóng đá kế tiếp".
Cô Trần Thị Diệu Minh, giáo viên tiểu học ở phường Chợ Quán (TP.HCM) sang Mỹ du lịch hè và thăm người thân, đã rất vui khi vào sân San Francisco Bay Area xem World Cup. "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vào sân xem trực tiếp một trận bóng đá, lại là World Cup nữa, nên cảm giác vô cùng thú vị và hạnh phúc. Sân lộng lẫy đầy màu sắc, bầu không khí cổ vũ từ các CĐV rất tuyệt vời. World Cup rõ là sự kiện dành cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi giới cùng giải trí và thưởng thức với kỷ niệm khó quên" - cô Diệu Minh nói với Tuổi Trẻ.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Cường, một khán giả Việt từng đi xem Olympic Paris 2024 và các giải quần vợt Grand Slam, cho hay ông sang Mỹ từ đầu giải. Ông xem 4 trận ở bờ tây nước Mỹ lẫn Vancouver (Canada) và trận cuối là Bờ Biển Ngà - Curacao ở Philadenphia ngày 26-6.
"Các sân World Cup gây choáng ngợp bởi sự bề thế, hiện đại. Hệ thống màn hình LED khổng lồ ở nhiều sân chiếu hình ảnh phải nói là đẹp ngất ngây, rất tiện cho khán giả theo dõi. Tôi chỉ cảm thấy phương tiện công cộng giúp người hâm mộ đến sân không nhiều như ở châu Âu. Tình nguyện viên cũng có vẻ ít hơn hồi World Cup 2018 ở Nga mà tôi có dịp đi xem" - ông Cường nhận xét.
Tính sơ sơ hơn nửa tháng đi qua 7 thành phố ở Bắc Mỹ xem 5 trận đấu, ông Cường móc hầu bao tổng chi phí ăn ở, di chuyển, mua vé... ngót 200 triệu đồng. Nhưng vị kỹ sư công nghệ ở TP.HCM này hài lòng nói: "Rất đáng đồng tiền bát gạo! Không khí World Cup 2026 quá sôi động và mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ toàn cầu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận