18/11/2015 17:19 GMT+7

Xem clip chú bé gốc Việt nói về khủng bố ở Paris

N.XUÂN
N.XUÂN

TTO - Clip về cuộc đối thoại giữa hai cha con Việt kiều Pháp với phóng viên tại lễ tưởng niệm các nạn nhân sau vụ thảm sát ở Paris ở bên ngoài nhà hát Bataclan gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng.

Hai bố con gốc Việt Angel Le và Brandon.

Người cha có tên là Angel Le, một người gốc Việt sinh sống ở Paris và cậu con trai nhỏ có tên là Brandon.

Cuộc đối thoại giữa cha và con gốc Việt với phóng viên chương trình Le Petit Journal (kênh truyền hình Canal+):

Phóng viên: Cháu có hiểu chuyện gì đã xảy ra không? Cháu có hiểu tại sao những người đó lại làm chuyện đó?

Em bé: Dạ, bởi vì họ là những người rất rất xấu. Những người đó không tốt. Chúng ta phải cẩn thận vì chúng ta phải chuyển đổi nhà.

Người cha: Ồ không, con đừng lo lắng. Chúng ta không phải đi đâu cả vì nước Pháp là nhà của chúng ta.

Em bé: Nhưng có những kẻ xấu mà bố.

Người cha: Những kẻ xấu có khắp ở mọi nơi.

Em bé: Chúng có súng, chúng có thể bắn chúng ta vì chúng rất rất xấu mà bố.

Người cha: Ừ, chúng có thể có súng còn chúng ta có hoa.

Em bé: Nhưng hoa không làm được gì cả, hoa để… hoa để…

Người cha: Con xem kìa, mọi người đang đặt những bông hoa ở đây. Hoa để chiến đấu với những họng súng.

Em bé: Hoa để bảo vệ?

Người cha: Đúng vậy!

Em bé: Và cả những ngọn nến nữa?

Người cha: Nến để tưởng nhớ những người đã ra đi ngày hôm qua con à.

Em bé: Nến và hoa ở đây để bảo vệ chúng ta.

Người cha: Đúng vậy!

Phóng viên: Bây giờ cháu cảm thấy ổn hơn chưa?

Em bé: Dạ, ổn hơn rồi ạ.

 

N.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên