23/08/2016 09:52 GMT+7

Xe ôm đắt khách

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bữa giờ coi bộ chú Tư xe ôm vui vẻ, dì Ba bún bò ngạc nhiên lắm, cà khịa: “Coi bộ có... tình mới hả chú Tư?”.

Chú Tư gãi đầu gãi tai: “Dạ đâu có, chỉ là bữa giờ làm ăn được quá nên lòng hơi phới phới...”. Dì Ba trợn mắt: “Trúng đất hả? Hay trúng số?...”. Chú Tư cười thu hoạch: “Bữa giờ mấy cha nội bợm nhậu ngán bị phạt nên toàn lặc lè rồi là ngoắc cánh xe ôm. Người sang thì đi taxi, bình dân thì ra đường giơ tay ngoắc. Kiểu gì mỗi tối cũng kiếm được vài cuốc kiếm cơm đó dì Ba!”.

Dì Ba coi bộ hổng quen vụ này, thắc mắc: “Dân nhậu xưa nay có sợ trời sợ đất gì đâu mà ngán mấy chú công an phạt chớ? Nghe nói mấy ông tới bến rồi coi trời bằng vung, sao nay rét quá vậy?”.

Chú Tư cười hề hề: “ Trước đây thì có, nay thì sợ rồi. Có ông bị thổi còi, khệnh khạng nói thánh nói tướng, rút điện thoại ra gọi anh Bảy anh Ba nhưng tới khi bị phạt cả chục triệu cũng không thấy ai giải cứu, vậy là xanh mặt tỉnh ngay. Mà mấy chiêu giải cứu xưa rồi, bây giờ đố ai dám giải cứu mấy ông ma men”. Dì Ba càng ngạc nhiên dữ, hỏi sao vậy?

“Thì có sao đâu, tui nghe mấy ổng than thở: giải cứu chuyện gì còn được, chớ bây giờ giải cứu ma men mất mặt lắm!”.

Dì Ba ồ à tán thưởng, nói vậy được đó đa. Nhưng rồi dì lại ngần ngừ: “Chỉ sợ...”. Chú Tư hỏi ngay: sợ gì?

- Thì sợ mấy ổng đánh trống bỏ dùi, đâu lại vào đấy thì chú Tư lại đói!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên