09/02/2022 14:09 GMT+7

'Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm. Vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống'

TRUNG TÂN - HUỲNH CÔNG ĐÔNG
TRUNG TÂN - HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - 'Lúc xe lao xuống vực nghe rào rào, rầm rầm sợ lắm. Mọi người văng ra xung quanh, có người bị chết ở gần mình nữa. Sợ lắm. Đến khi vào bệnh viện mình vẫn không tin còn sống', anh Guư, người sống sót trong vụ xe tải lao xuống vực, chia sẻ.

Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm. Vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống - Ảnh 1.

Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai đến thăm nạn nhân sống sót sau tai nạn - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Trưa 9-2, ông Lê Văn Hạnh, phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, cho biết hiện 2 trong 3 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại huyện Đắk Đoa đang được các cơ sở y tế chăm sóc rất tận tình. Sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định.

Đoàn công tác của Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm nạn nhân Guêm (23 tuổi, trú tại làng Kop Đo, xã Kon Dơng, huyện Mang Yang) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, phó giám đốc bệnh viện, cho biết nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

"Nạn nhân được xác định gãy xương bả vai và nhiều vết thương vùng mặt và trên cơ thể, chúng tôi đang tận tình chăm sóc", bác sĩ Cường thông tin.

Trên giường bệnh, anh Guêm cho biết lúc bị tai nạn, anh và mọi người đều trong cabin xe. "Khi bị tai nạn mình đang ngủ vì bốc mì cả ngày mệt. Chỉ khi xe lao xuống vực và quá đau đớn nên mới tỉnh lại", anh Guêm chưa hết bàng hoàng.

Video: Nạn nhân kể lại lúc xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương

Còn tại Bệnh viện Quân y 211, bệnh nhân Guư (31 tuổi, cùng làng với Guêm) hãi hùng nhớ lại: "Người chết nhiều lắm. Mình sợ lắm". 

"Lúc ở trong cabin, xe lao xuống vực nghe rào rào, rầm rầm sợ lắm. Mọi người văng ra xa xung quanh, có người bị chết ở gần mình nữa. Sợ lắm!", Guư nhớ lại.

Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm. Vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống - Ảnh 3.

Nạn nhân sống sót chia sẻ "không tin mình còn sống" - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Anh Guư cho biết đến khi vào bệnh viện "vẫn không tin mình còn sống". "Mọi người đi làm cùng nhau vui lắm", anh ngậm ngùi khi nhắc đến những người đi cùng không may tử nạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Dương Văn Tiến, phó trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 211, cho biết nạn nhân Guư được đưa vào nhập viện lúc 7h20 sáng cùng ngày trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch huyết áp ổn định.

Qua chụp cắt lớp chẩn đoán, bệnh nhân có nốt máu tụ trong não vùng trái và chẩm đỉnh trái 5-6mm, tụ máu dưới da đầu... Đến trưa cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn định. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của ca bệnh này", bác sĩ Tiến nói.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 1h sáng 9-2, một xe tải chở sắn (mì) khi đến địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai đã lao xuống vực khiến 6 người trên xe tử vong, 3 người bị thương.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương

TTO - Một xe tải chở sắn (mì) lao xuống vực tại địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai vào khoảng 1h sáng ngày 9-2 khiến 6 người trên xe tử vong, 3 người bị thương.

TRUNG TÂN - HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên