18/01/2026 16:51 GMT+7

Xé bỏ 'bản vẽ hỏng' và hành trình dám đi tiếp của một thủ khoa

"Em muốn kể về một 'bản vẽ hỏng' và hành trình em đã can đảm xé bỏ nó để vẽ lại từ đầu và nuôi dưỡng ước mơ, lý tưởng của bản thân mình".

bản vẽ - Ảnh 1.

Tân thủ khoa Trần Vĩnh Hưng phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp về một 'bản vẽ hỏng' - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Giữa hàng trăm tân cử nhân trong buổi lễ tốt nghiệp của Trường đại học Hoa Sen ngày 18-1, bài phát biểu về "bản vẽ hỏng" của tân thủ khoa Trần Vĩnh Hưng ngành thiết kế nội thất đã khiến nhiều người lắng lại.

Đến muộn không phải là thất bại

Có lẽ vì học chuyên ngành thiết kế nội thất, Hưng ví von hành trình của mình từng như một "bản vẽ hỏng".

Bạn từng là sinh viên chuyển trường, mang theo không phải là sự tự tin mà là những nỗi sợ. Bạn sợ ánh mắt thất vọng của gia đình, sợ định kiến "đứng núi này trông núi nọ" và sợ nhất là cảm giác bị bỏ lại phía sau khi bạn bè đồng trang lứa đã đi rất xa.

"Em đã từng cô đơn đến mức tự hỏi: Liệu mình có đang sai thêm một lần nữa? Con đường mình đang lựa chọn có đích đến không hay nó mênh mông như dãy sương mù trên một dãy núi vô định?", Hưng nhớ lại.

Nhưng chính trong môi trường đại học mới, Hưng gặp được những người thầy, người cô và những người bạn đủ kiên nhẫn để đồng hành. Họ dạy kiến thức chuyên môn và giúp bạn xây lại thứ quan trọng hơn là niềm tin vào bản thân.

Từ những buổi trao đổi, những lần được lắng nghe và được tôn trọng sự khác biệt, Hưng dần nhận ra rằng đến muộn không đồng nghĩa với thất bại, miễn là không dừng lại.

Ý thức mình là người "đi sau", Hưng chọn cho mình một lộ trình khắt khe hơn. Từ năm thứ ba, bạn vừa học vừa làm, sớm bước đi làm với tư cách một nhân viên chính thức. Bạn gọi đó là giai đoạn nhiều áp lực, cô đơn và không ít lần mệt mỏi đến mức muốn buông tay. Nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại.

"Em chợt nhận ra, cha mẹ đã lặng lẽ già đi. Con nhớ những lần mẹ ốm, mẹ phải nằm trên bàn mổ, nhưng mẹ tuyệt nhiên không nói về nỗi đau của mình. Mẹ chỉ hỏi con: 'Đi học sao rồi con? Có mệt lắm không?' hay 'Vừa học vừa làm vậy nổi không?'.

Chính tình yêu âm thầm ấy là nguồn động lực lớn nhất để một đứa trẻ từng muốn bỏ cuộc như em phải đứng vững", Hưng nói.

Xé bỏ 'bản vẽ hỏng' và hành trình dám đi tiếp của một thủ khoa - Ảnh 2.

Vĩnh Hưng chia sẻ sau buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Bàn giao 'bản vẽ thanh xuân' để 'xây công trình rực rỡ'

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Hưng cho biết năm 2019 Hưng từng theo học ngành thiết kế kỹ thuật số tại một trường đại học. Tuy nhiên sau một năm học, cộng với quá trình đi thực tập, Hưng thấy (chỉ chuyên) thiết kế trên nền tảng số, thiết kế đồ họa, phim... không phải là đam mê.

Hưng thấy mình phù hợp hơn với những thiết kế mang tính ứng dụng có thể phát triển thành sản phẩm vật lý hơn. Ngày nhỏ, Hưng cũng yêu thích các loại đồ chơi lắp ráp, các hình khối. Do vậy, Hưng lựa chọn học lại ngành thiết kế nội thất tại Trường đại học Hoa Sen.

Do xuất phát trễ, Hưng chọn cách phải học nhiều và làm nhiều hơn. Với mỗi bài tập hay đồ án, Hưng đều làm hai phiên bản để cho mình thêm cơ hội rèn luyện và nhận được thêm nhiều góc nhìn từ thầy cô.

Ngoài ra, Hưng sớm đi thực tập và cố gắng trải nghiệm nhiều nhánh công việc trong ngành thiết kế nội thất, từ thiết kế, thi công đến giám sát.

"Quá trình này cho mình biết nhiều mảng kiến thức, kỹ năng trong ngành thiết kế đồ họa. Càng học, càng làm, mình càng thấy công việc lên ý tưởng và cho ra những sản phẩm nội thất cụ thể thật hấp dẫn và có nhiều ý nghĩa", Hưng nói.

Hiện tại Hưng đang làm công việc thiết kế nội thất tại một tập đoàn lớn tại TP.HCM.

Cuối bài phát biểu, nhắn gửi đến những bạn đồng môn cùng tốt nghiệp, Hưng nói: "Hôm nay chúng ta tốt nghiệp, chúng ta bàn giao "bản vẽ thanh xuân" này. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đủ can đảm để xây nên những công trình rực rỡ nhất cho tương lai".

"Dù chúng ta đã rẽ sang những ngả đường khác nhau, nhưng những bài học, sự dìu dắt và cả những va chạm không dễ chịu mà mọi người để lại, đều là những vật liệu quý giá tạo nên con người tôi hôm nay.

Trên một hành trình đủ dài, quả thực không có điều gì là vô nghĩa", Hưng nói.

Xé bỏ 'bản vẽ hỏng' và hành trình dám đi tiếp của một thủ khoa - Ảnh 2.Sinh viên tự mở nhà hàng chay: Đồ án tốt nghiệp không còn nằm trên giấy

Một nhà hàng chay vận hành bài bản, có thực đơn theo set, phục vụ tại bàn và cả trình diễn đốt thơm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất