
Hai bạn Phạm Quyết Thắng (Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM) và Nguyễn Võ Nhật Thiện (Trường đại học Phú Yên) chia sẻ về hành trình chinh phục cánh cửa đại học - Ảnh: DUY ANH
Học bổng phối hợp cùng Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam (Trung ương Đoàn) nhằm tôn vinh và tiếp sức những tân sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Chương trình được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM ngày 8-1, trao 120 suất học bổng dành cho tân thủ khoa trường, ngành và sinh viên tốp đầu trong kỳ tuyển sinh đại học 2025.
Trong đó có 100 bạn tại khu vực TP.HCM và 20 bạn tại khu vực Hà Nội. Mỗi học bổng 10 triệu đồng và quà. Trong số này, ban tổ chức ưu tiên chọn 70 bạn đến từ các vùng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai vừa qua.
Năm 2025 cũng tròn 10 năm chương trình "Nâng bước thủ khoa" ra đời, đồng hành cùng trên 1.000 thủ khoa, á khoa và sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Buổi lễ trao học bổng cho các "Nâng bước thủ khoa" ngày 8-1 - Ảnh: DUY ANH
Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động tại buổi lễ là hoàn cảnh của sinh viên Nguyễn Võ Nhật Thiện, hiện theo học ngành giáo dục mầm non tại Trường đại học Phú Yên.
Thiện mồ côi cha lúc 5 tuổi. 5 năm sau mẹ lâm bệnh nặng, hai mẹ con nương tựa bằng gánh rau muống bán buổi sáng để trang trải cuộc sống và duy trì việc học.
Đúng ngày sinh nhật 12 tuổi của Thiện, mẹ qua đời. Biết bao nhiêu thử thách bủa vây cô gái mồ côi. Trận lũ lịch sử hồi tháng 11-2025 đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản ít ỏi còn lại của gia đình, cả bàn thờ cha mẹ.
"Nước lũ cuốn trôi hết mọi thứ, cả ảnh thờ của ba mẹ em. Hiện tại mình đi làm thêm để tự lo tiền trọ, sinh hoạt phí và tiền học", Thiện nghẹn ngào chia sẻ.
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, chia sẻ ý tưởng ra đời học bổng bắt nguồn từ những trăn trở khi chứng kiến không ít học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh nhưng đứng trước nguy cơ không thể nhập học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
"Điều khiến chúng tôi kiên trì theo đuổi chương trình suốt một thập kỷ qua không chỉ là những suất học bổng được trao đi, mà còn là những bức tâm thư sinh viên gửi về.
Trong từng dòng chữ còn run run, các em kể về hành trình vượt khó, về niềm tin rằng chỉ cần có thêm một bàn tay nâng đỡ, các em sẽ không bỏ cuộc", ông Sưởng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận