Phóng to |
|
Đường vào hồ chưa làm xong nên hồ bơi thiếu nhi Sóc Trăng bị bỏ hoang cả năm nay - Ảnh: Ngọc Diên |
Hồ bơi chờ... đường
Sau nhiều sự cố do thi công kém chất lượng và không đồng bộ, ông Trần Chí Quân - giám đốc Sở TDTT tỉnh Sóc Trăng - khẳng định hồ bơi thiếu nhi của tỉnh sẽ hoạt động vào tháng 5-2006 nhưng đến nay công trình này vẫn nằm “trơ gan”.
Vài tháng trước, do bỏ hoang gần một năm nên những ống thép bao bọc ngoài vòng thành của hồ bị bong tróc nước sơn, sét bào mòn. Nền gạch được lót xung quanh hồ đang xuống cấp, nhiều tấm bong tróc, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Hiện hai bên thành khe thoát nước quanh hồ cũng bị rạn nứt rất nhiều. Chính vì vậy trước đây trong thời gian hoàn thiện công trình, qua kiểm tra Sở Xây dựng Sóc Trăng đã đề nghị đơn vị thi công (Công ty Xây dựng Cần Thơ) sửa chữa những chỗ bị hư hỏng, không đúng theo thiết kế.
Mặc dù công trình không được khai thác một thời gian dài gây lãng phí và bất bình trong nhân dân vì không có nơi cho trẻ em tập bơi nhưng lãnh đạo Sở TDTT Sóc Trăng cho rằng đây là chuyện... bình thường.
Ông Quân cho biết: “Chúng tôi đã bơm nước vào để giữ đáy hồ không bị hư nên không hề hớn gì. Do kinh phí hạn hẹp nên xung quanh hồ phải lót bằng gạch tàu, tuy không đẹp nhưng tất cả đều làm đúng theo phê duyệt”.
Trong lần tiếp xúc với chúng tôi, ông Trầm Minh Tâm - quyền chánh Văn phòng Sở TDTT Sóc Trăng - cho rằng nguyên nhân hồ bơi xây xong, đã được nghiệm thu nhưng không đưa vào sử dụng một năm nay là do không có hàng rào xung quanh và phải chờ xây dựng đường vào hồ.
Trả lời câu hỏi tại sao lúc xây hồ bơi Sở TDTT không nghĩ đến chuyện xây hàng rào và làm đường cùng một lúc thì ông Tâm đổ lỗi cho các ngành chức năng. Trong đó, “lỗi nhiều nhất” có lẽ là Sở Kế hoạch - đầu tư vì lúc ấy đơn vị này chưa chịu ghi vốn cho Sở TDTT làm đường nên hồ bơi phải bỏ hoang để chờ... đường và hàng rào.
Hiện nay, khi đã trích ngân sách hàng chục triệu đồng để làm hàng rào thì hồ bơi vẫn đóng cửa im ỉm vì con đường vào hồ vẫn chưa xây dựng xong.
Tài năng thể thao ngủ... dưới gạch!
Với lý do không có trụ sở làm việc, gần mười năm trước Sở TDTT tỉnh Sóc Trăng đã xây một dãy nhà gồm 12 phòng nằm đối diện với đường Nguyễn Chí Thanh - thị xã Sóc Trăng để làm việc tạm.
Tuy nhiên, làm việc được một thời gian ngắn, lãnh đạo Sở TDTT Sóc Trăng đã có “sáng kiến” chuyển các phòng làm việc lên phía trên lầu của nhà thi đấu để “nhường” 11 phòng (chừa một phòng cho phó giám đốc Trần Văn Hùng làm việc) cho một số cá nhân bên ngoài thuê làm điểm hớt tóc, cắt may, bán tạp hóa...
Số tiền thu được từ việc cho thuê phòng (Sở TDTT gọi là cho thuê kiôt) được chi cho cán bộ, công nhân viên của Sở TDTT nhằm “cải thiện đời sống” cho anh em cơ quan.
Hai năm sau, Sở TDTT ngưng cho thuê vì Bộ Tài chính cho rằng đơn vị này không có chức năng kinh doanh, thế là toàn bộ dãy phòng trị giá hàng trăm triệu đồng buộc phải đóng cửa.
Ông Trầm Minh Tâm giải thích: “Việc xây phòng để cho thuê nhằm cải thiện đời sống anh em là ý tốt của sở. Thay vì xây hàng rào, chúng tôi chi thêm vài trăm triệu để xây thành nhiều phòng, cho thuê hai năm sẽ lấy lại vốn. Do qui định của Bộ Tài chính nên chúng tôi đành phải đóng cửa”.
Chính vì đóng cửa và không có biện pháp bảo quản tài sản công một cách hiệu quả nên đã làm dãy phòng này bị xuống cấp. Nhiều cánh cửa phía trong bị mục, kính vỡ vụn, cửa xếp bên ngoài phủ đầy một màu vàng đỏ vì gỉ sét. Để tài sản công không bị “chảy máu”, Sở TDTT đã đưa học sinh năng khiếu của Trường Nghiệp vụ TDTT vào ở.
Tuy nhiên, xem ra đây chỉ là biện pháp “chữa cháy”, không khả thi vì trong các phòng này không có giường nên những tài năng thể thao của tỉnh phải nằm ngủ lăn lóc dưới nền gạch ẩm thấp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận