12/04/2010 07:43 GMT+7

Xavi tỏa sáng, Messi ghi bàn

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - “Kền kền trắng” Real Madrid (R.M) sắp tung cờ trắng trong cuộc đua giành ngôi vô địch Tây Ban Nha (Primera Liga), sau thất bại 0-2 trước Barcelona trên sân nhà Santiago Bernabeu rạng sáng 11-4 (giờ VN).

TT - “Kền kền trắng” Real Madrid (R.M) sắp tung cờ trắng trong cuộc đua giành ngôi vô địch Tây Ban Nha (Primera Liga), sau thất bại 0-2 trước Barcelona trên sân nhà Santiago Bernabeu rạng sáng 11-4 (giờ VN).

Đêm 10-4 khó có thể gọi là một El Clasico kinh điển khi cả hai đội tập trung những miếng đánh lẻ tẻ ở giữa sân, hầu như không cho bên kia một khoảng trống nào. Nhưng đó là điều dễ hiểu trong trận chiến mang tính sống còn cho chức vô địch Primera Liga. Thực tế cả hai bên chỉ có 11 cú sút trúng khung thành, với R.M là 7 so với 4 của Barca.

Các chiến binh của HLV Manuel Pellegrini dường như quá sợ hãi mỗi khi đối mặt với các đội bóng lớn. Họ không dám chơi phóng khoáng và thường muốn chơi cẩn trọng. Cẩn trọng là cần thiết nhưng R.M thường thiếu dứt khoát, lo lắng mỗi khi như vậy. Kết quả là đường chuyền của họ lạc hướng, sự kết dính rời rạc, còn các tiền đạo thường bỏ lỡ cơ hội mà ở các trận khác họ kết thúc rất gọn gàng. Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo và Rafael Van Der Vaart đều có cơ hội đối mặt thủ thành Victor Valdes nhưng không ai kết thúc thành công.

Thậm chí bộ ba của R.M chẳng khiến thủ thành Valdes phải có pha bay lượn cứu bóng nào. Thủ thành của Barca có ba pha cứu bàn quan trọng, nhưng thực tế đều là những cú sút nhẹ và thiếu chuẩn xác.

Mất tiền đạo Zlatan Ibrahimovic do căng cơ, HLV Guardiola thay đổi đội hình bằng việc đẩy hậu vệ phải Dani Alves lên trên chơi tấn công cùng Messi và Pedro. Xáo trộn này không hiệu quả lắm và đến hiệp hai ông kéo Alves về vị trí hậu vệ phải, đổi Carles Puyol từ cánh phải sang cánh trái.

Trong mấy phút đầu, R.M đẩy nhanh tốc độ, liên tục gây sức ép khiến Barca không thể duy trì được lối đá cầm bóng quen thuộc. Có khoảng thời gian dường như Barca không thể đưa bóng qua khỏi vạch giữa sân. Vấn đề của R.M là dù có thời gian nắm thế trận và một số pha phối hợp, họ vẫn không tạo được nhiều cơ hội. Lối đá pressing thái quá của họ đã làm “bó chân” họ luôn. Tốc độ trận đấu nhanh nhưng kèm với đó là các pha phạm lỗi hơn là các pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Bước ngoặt diễn ra ở phút 33 khi Messi đỡ ngực từ pha bật tường rất đẹp với Xavi để vượt qua Raul Albiol và đánh bại Iker Casillas. Bốn ngày sau khi “nã” bốn trái vào lưới Arsenal, lần này Messi lại ghi bàn, dù không phải rất đẹp nhưng tầm quan trọng thì không kém. Đây đã là bàn thắng thứ 40 của Lionel Messi ở mùa giải này và bàn thắng thứ 27 của anh tại Primera Liga. Tới phút 56, Pedro Rodriquez nhận được đường chuyền chọc khe từ Xavi để nhân đôi cách biệt.

Xavi chính là cầu thủ tạo nên khác biệt. Cả hai pha chọc khe và bật tường của anh đã xé toang hàng phòng ngự của R.M, tạo cơ hội cho Messi và Pedro trở thành người hùng. Nếu không có những pha kiến thiết xuất sắc này, Barca có lẽ cũng chẳng ghi được bàn trong trận El Clasico.

Hai cầu thủ trao nhiệm vụ kiến thiết ở R.M là Rafael Van Der Vaart và Xabi Alonso. Tiền vệ người Hà Lan hầu như chẳng có được đường chuyền tấn công nào ra hồn, trong khi Xabi chỉ tập trung vào phòng ngự, đặc biệt khi Fernando Gago làm nhiệm vụ kèm chặt Messi, nên cả trận anh chẳng có thể tham gia được đợt tấn công nào.

Ronaldo kết thúc trận đấu với gương mặt buồn và lầm lũi rời khỏi sân. Sau trận đấu, Messi nói: “Barca vượt trội hơn R.M”. HLV Pep Guardiola thừa nhận đó không phải là chiến thắng nhiều màu mè nhưng là chiến thắng của sự quả cảm.

R.M sau khi chi hơn 330 triệu USD để mua các ngôi sao như Ronaldo và Kaka hồi đầu mùa, giờ đang đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa bóng này.

THANH TUẤN

Kết quả giải vô địch các quốc gia châu Âu

* Bán kết Cúp FA: Aston Villa - Chelsea: 0-3.

* Vòng 33 Giải vô địch Ý: Napoli - Parma: 2-3, Fiorentina - Inter Milan: 2-2, AC Milan - Catania: 2-2, AS Roma - Atalanta: 2-1, Bologna - Lazio: 2-3, Juventus - Cagliari: 1-0, Livorno - Udinese: 0-2, Palermo - Chievo: 3-1, Siena - Bari: 3-2.

* Vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha: Malaga - Sevilla: 1-2, Tenerife - Valladolid: 0-0, Villarreal - Sporting Gijon: 1-0, Xerez - Getafe: 0-1, Athletic Bilbao - Almeria: 4-1, Deportivo - Racing Santander: 1-1, Osasuna - Zaragoza: 2-0.

* Vòng 34 Giải ngoại hạng Anh: Wolverhampton - Stoke City: 0-0, Liverpool - Fulham: 0-0, Manchester City - Birmingham: 5-1.

* Vòng 30 Giải vô địch Đức: Bayer Leverkusen - Bayern Munich: 1-1.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất