
Sống trên ghe - Ảnh: LÊ TRUNG
Nhiều nhà dân vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, Quảng Nam phải nhường chiếc ghe dùng di chuyển trong lũ cho gia súc, gia cầm của mình. Đó là tài sản duy nhất của họ còn sót lại sau lũ.
Nhiều nhà dân sơ tán khi trở về nhà cửa trống hoác trống huơ chẳng còn gì...

Gia tài còn sót lại của một người dân xã Đại Cường - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhìn nước lũ mà rầu - Ảnh: LÊ TRUNG

Salon và đàn gà cùng ở trên thúng chai tránh lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhường ghe cho gia cầm - Ảnh: LÊ TRUNG

Những căn nhà chỉ còn cái nóc, người dân đã phải sơ tán đi nơi khác - Ảnh: LÊ TRUNG

Những gì còn sót lại sau lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Một gia đình lên gác cao tránh lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Tìm các vật dụng còn sót lại trong dòng nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Gian bếp ngập trong lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Rác theo nước lũ tấp vào nhà dân - Ảnh: LÊ TRUNG

Bò được ở "nhà lầu" tránh lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Bò ở nhà lầu - Ảnh: LÊ TRUNG

Vịt của người dân được tập kết ở nhà văn hóa thôn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận