Ngày 10-2, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), cho hay cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh trình báo của người dân về việc người thân bị lừa sang nước ngoài để đòi tiền chuộc.
Theo ông Lê Ngọc Quý - chủ tịch UBND huyện Ia Grai - ngày 3-2 vừa qua Công an xã Ia O đã tiếp nhận đơn trình báo của một gia đình trú tại xã về việc con trai mất tích.
Sau đó, Công an huyện Ia Grai đã có báo cáo ban đầu và phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai xác minh vụ việc.
Hiện cơ quan công an đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao xác minh làm rõ những vấn đề liên quan. Đặc biệt là các tin nhắn trao đổi qua lại giữa nạn nhân và người nhà trên ứng dụng mạng xã hội.
Theo đơn trình báo của anh Rơ Mah Hyiu (25 tuổi, trú làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai), anh có người em trai tên là Rơ Mah Giú (22 tuổi).
Năm 2024, em trai anh xuất ngũ về địa phương làm thuê kiếm sống thì có người bạn điện thoại rủ vào thành phố làm việc. Lúc đi anh Giú không nói với gia đình là đi đâu và làm việc gì.
Đến cuối năm 2024, có người gọi điện thoại về báo với gia đình rằng anh Rơ Mah Giú đang ở Campuchia và yêu cầu gia đình chuẩn bị 120 triệu đồng mới thả về Việt Nam.
Theo anh Rơ Mah Hyiu, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm chỉ còn mẹ già và 4 anh em, không có nghề nghiệp, tài sản gì quý giá.
Gia đình dù rất lo lắng cho sự an toàn của em trai, nhưng không biết xoay xở ở đâu để chuẩn bị được số tiền lớn như trên. Do đó, đã quyết định trình báo cơ quan chức năng giúp đỡ can thiệp để đưa em trai về nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận