06/08/2024 10:09 GMT+7

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Kỳ này tôi thua rồi, hẹn gặp lại ở Olympic 2028

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh cho biết cô đã thua ở Olympic Paris 2024 nhưng sẽ không bỏ cuộc. Mục tiêu của cô là giành huy chương ở Olympic 2028.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh quyết tâm sẽ hoàn thiện bản thân, hướng tới kỳ Olympic 2028 với ước mong được một lần kéo cao lá cờ Tổ quốc trên đấu trường quốc tế - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh quyết tâm sẽ hoàn thiện bản thân, hướng tới kỳ Olympic 2028 với ước mong được một lần kéo cao lá cờ Tổ quốc trên đấu trường quốc tế - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sáng 6-8, xạ thủ Trịnh Thu Vinh cùng các thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại Olympic Paris 2024.

Tại sân bay Nội Bài, Thu Vinh cùng HLV Park Chung Gun, HLV Nguyễn Duy Hoàng, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền được chào đón bởi đại diện Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, trưởng bộ môn bắn súng thuộc Cục Thể dục thể thao, đội bắn súng Công an Nhân dân và HLV Trần Quốc Cường.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về hành trình tại kỳ Thế vận hội đầu tiên trong sự nghiệp, Trịnh Thu Vinh nói: "Lần đầu dự Olympic, tôi khá hồi hộp, lo lắng nhưng bên cạnh đó là niềm vinh dự khi được đại diện cho đất nước ở đấu trường lớn nhất thế giới.

Tôi đặt mục tiêu vượt qua chính mình, có kết quả tốt nhất có thể. Olympic vào đúng điểm rơi phong độ mà ban huấn luyện tính toán cho tôi. Các thành tích cá nhân của tôi hầu như vượt bậc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ mang vinh quang về cho đất nước.

Tôi tiếc nuối hơn ai hết vì điều này. Tôi là người trực tiếp thi đấu, cảm nhận được ngay nỗi buồn. Dù vậy, tôi không hối hận. Trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu Olympic, tôi đã cố gắng hết sức".

Nói thêm về sự chuẩn bị cho tương lai, nữ xạ thủ 24 tuổi nhận định: "Tôi vẫn còn thiếu trình độ và cả may mắn tại Olympic 2024. Sau giải đấu, tôi nhận ra mình đang ở đâu, cần cố gắng tới mức nào nữa.

Tôi cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để nâng cao thành tích và ước mong được một lần kéo cao lá cờ Tổ quốc trên đấu trường quốc tế.

Trong tôi đang có suy nghĩ duy nhất là giải này tôi thua rồi, đến giải sau tôi sẽ sớm trở lại và 'trả món nợ'. Tôi sẽ hướng tới việc giành suất đến kỳ Olympic sau và thành công hơn".

Tại Olympic Paris 2024, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh đạt hạng 4 nội dung 10m súng ngắn hơi và hạng 7 nội dung súng ngắn thể thao.

Chào đón đội tuyển bắn súng Việt Nam trở về sau Olympic Paris 2024 có lãnh đạo Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và bộ môn bắn súng thuộc Cục Thể dục thể thao - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chào đón đội tuyển bắn súng Việt Nam trở về sau Olympic Paris 2024 có lãnh đạo Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và bộ môn bắn súng thuộc Cục Thể dục thể thao - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Với 2 lần vào chung kết tại Olympic 2024, xạ thủ Trịnh Thu Vinh nhận tiền thưởng tổng cộng là 150 triệu đồng.

Trong đó có 2.000 USD từ bà Nguyễn Thị Nhung - cựu HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia và 100 triệu đồng từ ông Đỗ Văn Bình - chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Ước mơ có thêm những Thu Vinh!Ước mơ có thêm những Thu Vinh!

Dù không mang về được huy chương nào, nhưng bắn súng vẫn là môn thể thao đáng xem nhất của thể thao Việt Nam ở Olympic Paris 2024 với người hâm mộ nước nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên