2 anh em hiến đất xây trườngHiến đất xây trườngNhững người hiến đất lặng lẽ
![]() |
| Ông Đinh Văn Xúc và đám trẻ trước ngôi trường kiên cố được xây trên đất hiến của ông - Ảnh: Võ Minh |
Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) phần lớn là đồng bào dân tộc Cadong định cư. Tất cả đều là những cư dân nghèo thuộc hàng nhất nhì ở huyện miền núi Sơn Tây.
Nhưng nói đến chuyện hiến đất để xây dựng phát triển làng xã, nâng cao dân trí thì chẳng ai bằng họ. Dân làng ở đây xem hiến đất như một việc bình thường, một trách nhiệm phải làm...
Chuyện ông Xúc
Điểm trường tiểu học Hố Cau Trên, thôn Đăk Trên, xã Sơn Dung được xây dựng khang trang với hai phòng học kiên cố rộng hơn 350m2. Để hình thành điểm trường này có công đóng góp rất lớn của ông Đinh Văn Xúc, thôn Đắk Trên khi tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất nói trên cho địa phương xây dựng trường.
Ông Đinh Văn Trung, phụ huynh có con học trong ngôi trường nhờ đất ông Xúc cho xây, kể: “Một năm trước, khi chưa có ngôi trường này, học sinh ở đây đi học tội nghiệp lắm. Đường đến điểm trường chính rất xa, phải lội bộ vài cây số. Mùa mưa con em ở đây cứ nghỉ học hoài. Từ ngày ông Xúc cho đất xây ngôi trường, những đứa trẻ trong làng này không phải cuốc bộ đội mưa đội nắng đi học khổ cực như trước nữa”.
Ngước nhìn ngôi trường được xây trên đất của mình, ông Xúc tỏ vẻ mãn nguyện: “Trẻ nó không có cái chỗ để học. Đi học xa thì chúng đi không nổi. Nếu mình không hiến thì con cháu nhỏ ở làng này không có trường học, sẽ bỏ học hết. Mà như vậy đất nước mình không phát triển được, không xóa đói giảm nghèo được, trẻ không có tương lai”.
Nói rồi ông Xúc “khoe”: “Tôi vừa đồng ý cho đất để xây thêm một điểm trường mầm non nữa. Xã đã coi đất rồi. Không lâu nữa sẽ xây thêm trường cho con cháu học”.
Hiến đất làm đường
Tuyến đường giao thông Đắk Lang - Kà Rá, xã Sơn Dung vừa sang ủi nền, chuẩn bị thảm bêtông. Để mở rộng được con đường này, 17 hộ dân ở thôn Ka Xim đã tự nguyện hiến gần 22.000m2 đất canh tác và đất ở cho Nhà nước làm đường mà không lấy một đồng tiền đền bù.
Ông Đinh Văn Đinh, thôn Ka Xim, nói vô tư: “Hồi trước đường qua làng rất nhỏ, đi lại khó khăn. Nghe Nhà nước mở con đường lớn vào đây tôi và bà con mừng lắm. Chúng tôi có đất thì tự nguyện hiến đất để mở con đường mới to hơn, đẹp hơn. Có bao nhiêu đất của gia đình mà con đường chạy qua tôi đều cho hết, không lấy tiền”.
Rồi khi xã vừa thông báo làm đường giao thông Đắk Sút - xóm Ông Nhốc, thôn Gò Lã, 11 hộ dân ở thôn Gò Lã đã hiến trên 1.200m2 đất để địa phương làm đường bêtông. Con đường mới nhanh chóng được hoàn thành trong niềm vui của dân làng cả xã.
Anh Đinh Văn Tinh, người hiến 127m2 đất làm đường Đắk Sút - xóm ông Nhốc, quả quyết: “Chỉ có hiến đất mới có đường nhanh thế này. Dân có đất mà không hiến để làm đường cho quê hương thì coi sao được. Vì việc làng việc xã thì có là đất vàng tôi cũng hiến cả”.
Ông Bùi Đức Thạch, chủ tịch UBND xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, nhìn nhận: “Hiện tại trên địa bàn xã Sơn Dung có nhiều hộ, nhiều khu dân cư hiến đất và đã trở thành một phong trào trong dân. Nhờ dân hiến đất như thế mà xã làm được rất nhiều việc công, nhất là trong điều kiện ngân sách địa phương còn lắm khó khăn”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận